Bé gái Afghanistan bị sát hại dã man, Taliban điều tra nghi án mổ cướp nội tạng

Phương Đăng (theo NYPost) Thứ ba, ngày 19/10/2021 19:00 PM (GMT+7)
Vụ bé gái 10 tuổi bị sát hại dã man gây chấn động Afghanistan, Taliban cho biết họ đang điều tra khả năng bé gái bị giết để cướp nội tạng.
Bình luận 0
Bé gái Afghanistan bị sát hại dã man, Taliban điều tra nghi án mổ cướp nội tạng - Ảnh 1.

Chân dung bé gái Henna xấu số. Ảnh NYPost.

Theo NYPost, cái chết thương tâm của cô bé Henna, xảy ra hơn 1 tháng sau khi gia đình em nộp đơn xin Thị thực nhập cư đặc biệt để rời khỏi Afghanistan hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Tuy nhiên, theo những người thân của bé gái, gia đình vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính phủ Mỹ.

Theo đó, sáng sớm thứ Sau đầu tháng này (1/10), cô bé Henna được hàng xóm nhờ vả mua bánh mì giúp họ, người thân của cô bé cho biết. 

Người hàng xóm này tên là Mohammad, được cho là bị bệnh tim. Mohammad nói với mọi người rằng, ông ta không muốn phụ nữ trong nhà đi lại trên đường dưới sự dòm ngó của Taliban.

"Họ đã dụ dỗ Henna rời khỏi giường và đó là cách họ hãm hại con bé", bà Parveen - bà bé Henna nức nở nói.

Khi Henna đi giao bánh mì cô bé đã bị "bắt cóc" và sát hại. Năm người lớn nhà Mohammad đã bị bắt bao gồm nghi phạm cầm đầu là Mohammad, 67 tuổi, con trai ông ta Ahmad, 26 tuổi cũng như ba phụ nữ khác.

Bé gái Afghanistan bị sát hại dã man, Taliban điều tra nghi án mổ cướp nội tạng - Ảnh 2.

Bà của Henna đang kể lại vụ việc. Ảnh NY Post.

Động cơ thực sự của vụ giết người có thể không bao giờ được biết đến. Nhưng cả gia đình nạn nhân và Taliban đều nghi ngờ vụ án có liên quan đến một đường dây bắt cóc rộng lớn hơn, nham hiểm hơn.

Cảnh sát Taliban cho biết, trước vụ sát hại bé Henna, họ đã triệu tập và thẩm vấn 2 người đàn ông trong nhà nghi ngờ họ tham gia đường dây bắt cóc trẻ em và mổ cướp nội tạng. Tuy nhiên sau đó 2 người này được thả và bị giám sát thì vụ sát hại bé Henna xảy ra.

Henna rõ ràng đã bị ngạt thở và một bên cổ của cô bé bị cắt đứt. Cô bé cũng bị nhiều vết đâm xung quanh vùng bụng.

Chỉ huy cảnh sát Taliban Mawalwi Tayeb, người đứng đầu Cục Điều tra Hình sự cho biết: “Họ đã buộc một chiếc khăn quanh cổ cô bé và sau đó đâm ít nhất bảy hoặc tám con dao vào bụng nạn nhân, có thể để lấy nội tạng”.

Bé gái Afghanistan bị sát hại dã man, Taliban điều tra nghi án mổ cướp nội tạng - Ảnh 3.

Chân dung chỉ huy cảnh sát Taliban Mawalwi Tayeb.

Theo phong tục Hồi giáo, Henna đã được chôn cất ngay lập tức trước khi được khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, ông Tayeb còn lưu ý rằng, các nhà chức trách cũng đang thăm dò khả năng cái chết của Henna có liên quan đến một đường dây kiếm tiền bằng cách làm "phim đen" bạo dâm cực nặng. Những kẻ làm phim bắt cóc, tra tấn và cuối cùng giết hại nạn nhân rồi quay phim bán qua mạng.

Tuy nhiên, cảnh sát Taliban nghiêng về giả thiết Henna  bị giết để cướp nội tạng hơn. 

Cảnh sát Taliban tin rằng, các nghi phạm đã bắt cóc và giết người trong khoảng 5 năm qua. Họ liên tục di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác để tránh bị phát hiện và bị bắt.

Buôn bán nội tạng đã trở thành một hoạt động kinh doanh ngầm ở Afghanistan trong những năm gần đây do môi trường loạn lạc, vô pháp luật. Một số người Afghanistan nghèo khó cũng tình nguyện bán thận để kiếm tiền.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Dil Aqa Mahboby, Phó trưởng phòng Pháp y của Kabul cho rằng, đây có thể là một vụ giết người trả thù/bắt cóc nhầm vì chưa có bộ phận nào trong cơ thể nạn nhân bị lấy đi.

“Nếu một người chết, không có bộ phận nào của cơ thể còn hoạt động nữa. Khi một người chết, mọi thứ cũng chết theo. Nếu họ dự định lấy nội tạng, họ sẽ phải giữ cho nạn nhân sống sót và cắt từ giữa lồng ngực rồi đưa vào kho lạnh. Vì thế, đây có thể là một vụ bắt cóc/giết người vì tiền hoặc vì nạn nhân biết một số bí mật", ông Mahboby nói.

Bé gái Afghanistan bị sát hại dã man, Taliban điều tra nghi án mổ cướp nội tạng - Ảnh 4.

Bộ quần áo đẫm máu của nạn nhân. Ảnh New York Post.

Ông Mahboby cũng nhấn mạnh rằng, nếu muốn cướp nội tạng, thủ phạm cần phải có sự trợ giúp y tế chuyên nghiệp để thực hiện một cuộc phẫu thuật như vậy ngay lập tức.

Trong khi đó, dư luận Afghanistan đang sôi sục phẫn nộ đòi trừng phạt nặng những kẻ giết bé Henna. 

"Những kẻ bắt cóc nên bị treo cổ trước mặt chúng tôi”, các cư dân già trẻ gần như đồng thanh hô vang bên ngoài ngôi nhà của thủ phạm. 

Một người họ hàng khác của nạn nhân tên là Muhibullah, 30 tuổi cho biết Taliban thậm chí còn hỏi bố Henna rằng ông muốn hình phạt nào đối với những kẻ đã cướp đi mạng sống của con gái mình.

Trong khi đó, gia đình của Henna cho biết, họ đang nhận các cuộc gọi đe dọa và bị theo dõi mỗi khi chuyển đến nơi ở mới hoặc cố gắng ra ngoài. Bố Henna nói rằng, ông thậm chí còn bị các thành viên mafia đe dọa trực tiếp vào tuần trước sau khi Taliban gọiông đến để xác minh danh tính của các nghi phạm.

“Các thành viên băng đảng đã lấy một khẩu súng lục dọa tôi và bảo tôi quay lại nói với Taliban rằng những người này vô tội và đó chỉ là một tai nạn”, ông Shafi Rahman, bố của nạn nhân cho biết. “Và họ cũng nói với tôi rằng, nếu bất kỳ thành viên nào trong nhóm đó bị Taliban (hành quyết), họ sẽ giết tất cả gia đình tôi. Vì vậy, bây giờ chúng tôi không biết mình nên làm gì".




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem