Bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông vẫn quấy khóc, lo sợ khi có người lạ tiếp xúc, ăn uống kém

Việt Sáng Thứ hai, ngày 15/08/2022 16:45 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên bé vẫn quấy khóc, lo sợ khi có người lạ tiếp xúc và ăn uống kém.
Bình luận 0

Ngày 15/8, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện các tổn thương thực thể của cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng, toàn trạng cháu ổn định, dù vẫn còn sưng nề vùng mặt.

Nhưng đáng chú ý hơn là về tinh thần, trẻ vẫn còn các biểu hiện kích thích, quấy khóc, lo sợ khi có người lạ tiếp xúc và ăn uống còn kém.

"Chiều 15/8, sau khi bàn bạc cụ thể với gia đình, chúng tôi đã cho bé ra viện. Về mặt sức khỏe, cơ bản đã ổn định. Tuy nhiên, trẻ cần được nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc người lạ nên gia đình cần thường xuyên ở bên cạnh động viên, tạo niềm vui và cảm giác an toàn cho trẻ để giảm tối đa các hoảng loạn, tổn thương về tinh thần.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi thêm các ảnh hưởng tâm lý của trẻ về sau", thông tin từ Bệnh viện Nhị Trung ương cho hay.

bé 3 tuổi.jpg

Hiện sức khỏe cháu Đ ổn định và đã xuất viện. Ảnh: Phạm Dự.

Trước đó, khoảng 22h 13/8, bé trai hơn 3 tuổi được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Hà Nam đến Khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ đã xử lý cấp cứu, tiến hành làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống cổ... đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh.

Qua thăm khám, các bác sĩ thấy trẻ bị sưng nề, bầm tím vùng đầu mặt; sưng nề, nhiều vết xây xước ở cổ, kèm theo xuất huyết dưới da toàn bộ vùng mặt. Trẻ kích thích, đau nhiều khi thăm khám, không thấy các vết bầm tím ở các vị trí khác, chân tay trẻ cử động bình thường. Về tinh thần, trẻ hoảng hốt, sợ hãi, quấy khóc nhiều khi tiếp xúc với người lạ.

Sau quá trình điều trị, rất may sức khỏe của cháu bé đã ổn định và xuất viện chiều 15/8.

Bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông vẫn quấy khóc, lo sợ khi có người lạ tiếp xúc, ăn uống kém - Ảnh 2.

Khu vực nơi xảy ra sự việc bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông. Ảnh: Hồng Nhân.

Như Dân Việt thông tin trước đó, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp Công an huyện Lý Nhân bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997) trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) khi đối tượng Giang đang lẩn trốn tại Hà Nội để điều tra về tội giết người.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Giang khai nhận, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13/8, cháu N.H.Đ (sinh năm 2019) trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân sang chơi tại quán trà sữa “KAY” - cửa hàng đối tượng Giang thuê cạnh nhà cháu Đ. Quá trình ở quán, cháu Đ có đặt nhiều câu hỏi dẫn đến Giang bực tức liền lấy chiếc chày đập vào đầu cháu Đ, khi thấy cháu khóc to gọi mẹ và ông nội, Giang đã hoảng sợ, sau đó dùng dây dù siết cổ và dùng tay đập đầu cháu Đ xuống nền nhà làm cháu bất tỉnh.

Do nghĩ cháu Đ đã tử vong, nên Giang đặt cháu Đ vào thùng carton và cho vào tủ cấp đông của quán. Tiếp đó đối tượng đặt chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông, rồi khóa cửa quán bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến gần 18 giờ cùng ngày, gia đình cháu Đ đã gọi điện thoại hỏi Giang, cháu Đ có chơi ở quán của Giang không, nhưng Giang trả lời là không biết và đã đóng cửa quán.

Gia đình cháu Đ đã kiểm tra camera an ninh để tìm cháu, thì thấy cháu có vào quán của Giang nên nghi ngờ quán trà sữa của Giang có biểu hiện bất thường. Gia đình cháu Đ phá cửa vào quán để tìm cháu Đ và phát hiện cháu Đ đang bị giấu trong tủ cấp đông và đưa cháu Đ đi cấp cứu tại bệnh viện.

Clip: Nhân chứng kể giây phút tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông ở Hà Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem