Bị bạn trai dùng đèn pin đánh đập, trách sao khi cuộc tình chóng vánh?

Nguyễn Tiến Tường Thứ sáu, ngày 06/01/2017 22:07 PM (GMT+7)
Thêm một cô gái trẻ bị bạn trai dùng đèn pin điện đánh đập dã man với những hình ảnh khiến cộng đồng đau đớn. Nạn nhân của tình thù đang là một vấn nạn đáng báo động.
Bình luận 0

Trách sao cuộc tình quá chóng vánh?

Cô gái tên H. 24 tuổi, ở Yên Bái khiến dư luận rùng mình bằng những tấm hình toàn thân tím tái sau khi bị người yêu “tra tấn” vì chia tay. Một cuộc tình chóng vánh, chỉ kéo dài vài tháng nhưng để lại di chứng về thể chất và tâm lý khủng khiếp mà nạn nhân rất khó có thể nguôi ngoai.

Nhìn những hình ảnh và lời kể, không thể không xa xót cho hoàn cảnh của H. khi yêu nhầm một con quỷ đê hèn tàn bạo. Nhưng trường hợp này, cũng chung công thức với các vụ bạo hành sau “đổ vỡ”, đó là tình cảm đến và đi quá nhanh. Chưa kể, nó xuất phát trong “hoàn cảnh địa lý” khá đặc biệt. Một chuyện tình nảy nở ở quán bia tươi và kéo dài chỉ vài tháng. Cho thấy, hai con người đã không có sự đầy đủ về sự tin tưởng và chiều sâu cảm xúc. Những yếu tố làm nên một tình yêu thật sự.

img

Những vết bầm tím do bị đánh bằng đèn pin của nạn nhân.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, hầu hết nguyên nhân của những vụ trả thù tình cảm xuất phát từ việc thủ phạm và cả nạn nhân ích kỷ, thiếu hiểu biết và kỹ năng sống khi yêu và kể cả lúc nói lời chia tay. Tâm lý nóng vội, cẩu thả trong tình yêu và cả hôn nhân đang là thực tế đáng báo động, nhất là trong giới trẻ. Yêu đương chớp nhoáng cộng với thiếu kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm sống dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Thời gian tìm hiểu trước khi yêu của giới trẻ hiện tại rất ngắn. Cá biệt có thể yêu nhau sau vài tuần, thậm chí vài ngày hoặc ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên. Nhiều người không yêu vì cảm xúc. Đơn thuần vì chân dài miên man, thân hình bốc lửa hoặc phong độ đẹp trai, con nhà giàu… Không có yếu tố cảm xúc nền tảng nên rất dễ dẫn đến đổ vỡ. Khi đó, đôi bên bộc lộ sự thiếu tế nhị, một lời chia tay sỗ sàng thiếu ý nhị hoặc tàn nhẫn là nguyên nhân của những đòn trả thù.

Hằng ngày, những dòng tin trên báo về các vụ trả thù tình xuất hiện dày đặc. Vài tháng trước, một cô gái bị người yêu tẩm xăng đốt trong phòng trọ rồi ra đi ở bệnh viện. Một cô gái trẻ khác nhập viện vì người yêu đánh chấn thương sọ não sau khi bị tình cũ xé rách áo, lấy kéo xởm tóc chỉ vài tháng trước khi xảy ra vụ cô gái bị người yêu tẩm xăng đốt trong phòng trọ.

Rất khó có thể diễn tả nỗi đau đớn và sự sợ hãi của các nạn nhân chịu nhục hình đau đớn dưới bàn tay đã từng đầu gối tay ấp. Kể cả giữ được mạng sống nhưng những chấn thương nhằng nhịt về thể xác và tinh thần từ đòn tình thù có thể ám ảnh nạn nhân suốt quãng đời còn lại.

Một lần yêu nhầm quỷ dữ là một đời mất mát

Theo nghiên cứu của nhóm Y.Change (Phụ nữ trẻ tạo ra thay đổi) với hỗ trợ của UN Women với 569 bạn nữ ở lứa tuổi từ 18 – 30 có gần 59% người được hỏi cho biết đã từng chịu bạo hành về mặt tinh thần, 23% từng bị quấy rối và bạo hành qua mạng, 24% từng là nạn nhân của quấy rối và đeo bám sau khi chia tay. Hậu quả là 21% trong số người được hỏi từng bị tổn thương về thân thể hoặc tinh thần, thậm chí hơn 6% trong số đó đã từng muốn tự tử.

Không chỉ bị đánh đập, nhiều người thường xuyên bị kiểm soát về thời gian, đe dọa tung ảnh, clip lên mạng để bôi nhọ, làm nhục hòng níu kéo hoặc trả thù người cũ. Vì không chịu được điều này nhiều người đã phải tìm đến cái chết để giải thoát. Những con số “khủng khiếp” đó cho thấy quan niệm sai lầm về tình yêu sẽ phải trả giá như thế nào.

Thực tế là nạn nhân của tình thù thường xuyên sống trong sự đe dọa thường trực nhưng ít được bảo vệ. Từng có vụ một nạn nhân bị bạn trai dọa giết đã đến đồn công an kêu cứu nhưng không được lưu tâm, sau đó cô vừa ra khởi trụ sở công an thì bị người yêu giết giữa phố. Nhiều, rất nhiều những thảm án khác khiến người này mất mạng, người kia mang thương tật. Có thể là một cô gái trẻ trên học đường, cô sinh viên nào đó, hay chị công nhân hiền lành… Những vụ án, những thân phận để lại sự chua xót, day dứt lớn.

Ngày hôm nay, hình ảnh của cô gái trẻ tên H. với những vết thương đau đớn không chỉ gây căm phẫn về một “lượng đáng kể” đàn ông ti tiện, xuẩn ngốc và độc ác đang yêu bằng sự chiếm hữu hèn hạ. Nó cũng là một lời nhắc nhở đối với phận “liễu yếu đào tơ” rằng cách thức bắt đầu một tình yêu, chính là sự khởi đầu cho những gì bạn sẽ được nhận lại.

Không có công thức nào cho tình yêu cả. Tuy nhiên, những rung động trong sáng, cảm xúc bền vững, nền tảng hiểu biết và thời gian tìm hiểu đủ lâu… là yếu tố làm nên một tình yêu lành mạnh, kể cả khi tan đàn xẻ nghé. Cuối cùng, muốn có một kết cục đẹp cho tình yêu của mình. Bạn phải nên tự biết tình yêu là gì đã.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem