Bị cấm uống rượu, dân New Zealand dùng cách độc để lách luật

Trà My - UPI Thứ năm, ngày 04/01/2018 04:55 AM (GMT+7)
Cho đến nay, vẫn chưa người nào trong nhóm lách luật này bị bắt.
Bình luận 0

img

Một nhóm khoảng 7 người đàn ông đã tự xây một cái gò đất ở giữa cửa sông để lách luật cấm uống rượu

Đàn ông tại một thị trấn nhỏ của New Zealand đã tự xây một “hòn đảo nhỏ” để lách luật cấm rượu trong kỳ nghỉ năm mới 2018.

Chính quyền của đảo Tairua, phía bắc New Zealand, cấm uống rượu ở nơi công cộng từ ngày 23.12 đến 6.1 hằng năm.

Do đó, một nhóm khoảng 7 người đàn ông đã tự xây một cái gò đất ở giữa cửa sông Tairua để có thể uống rượu cùng nhau. Theo New Zealand Herald, họ tận dụng nước triều xuống thấp để cùng nhau xây gò.

Hành động của nhóm đàn ông khiến nhiều người địa phương thích thú.

"Đó là tư duy sáng tạo", một thanh tra tên John Kelly nói với tờ Stuff. "Nếu tôi biết về kế hoạch đó có lẽ tôi sẽ tham gia cùng họ”.

Lệnh cấm uống rượu ở hòn đảo trong kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới được đưa ra nhằm giảm thiểu các hành vi phạm pháp.

Một người dân tên Noddy Watts cho biết: "Kết quả của quy định này rất thất vọng và cảnh sát nói rằng nó cần phải thay đổi".

Cho đến nay vẫn không người nào bị bắt giữ vì uống rượu trên gò đất này.

Uống rượu ”thần sầu”, thắng 630 USD rồi tử vong tại chỗ

Chàng trai 23 tuổi đã tử vong ngay sau khi nốc hết một chai rượu tequila trong hộp đêm ở Dominica.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem