Bị đâm chết vì... vỗ ngực dương oai

Thứ sáu, ngày 01/06/2012 13:01 PM (GMT+7)
Được hỏi tại sao đánh người thì một thanh niên vỗ ngực huênh hoang: “Quận 8 này, tao chưa sợ ai cả” nhưng liền bị đâm vào ngực, sau đó tử vong tại bệnh viện.
Bình luận 0

Ngày 31.5, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người đối với bị can Nguyễn Thế Linh (SN 1987, tạm trú quận 8) vì đã có hành vi dùng dao đâm chết Nguyễn Trọng Trí (SN 1987, ngụ quận 8).

Tối 15.5, nhóm Trí đến phòng trọ của Linh tổ chức nhậu nhẹt. Lúc ra về, Trương Nhật Trường (em vợ Linh) ngồi trước phòng trọ cản đường nên bị Trí đánh. Thấy vậy, Linh hỏi sao đánh Trường thì Trí vỗ ngực: “Quận 8 này tao chưa sợ ai hết”.

Nghe Trí thách thức, Linh chạy vào nhà trọ lấy dao đâm vào ngực, khiến Trí chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Gây án xong, Linh cùng vợ trốn ra Vũng Tàu rồi về đầu thú 3 ngày sau khi nghe tin Trí chết.

Theo Người lao động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem