Bị đâm trọng thương, chủ quán cháo dùng dao chống trả tên cướp

An Sơn Chủ nhật, ngày 21/02/2016 15:11 PM (GMT+7)
Chị Nhi bảo trong người mình không có tiền thì lập tức bị tên cướp dùng dao đâm vào người. Mặc dù bị đâm trọng thương nhưng chị Nhi vẫn kịp vớ lấy con dao cắt thịt chống trả lại tên cướp.
Bình luận 0

Sáng nay (21.2), Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cướp nghiêm trọng xảy ra tại quán cháo dinh dưỡng Susu ở số nhà 117 Đặng Huy Trứ, TP.Huế.

img

Quán cháo Susu - nơi xảy ra vụ cướp nghiêm trọng.  

Trước đó, vào khoảng 4h30 cùng ngày, người dân sống gần quán cháo này đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng người la hét ở tại quán. Nhiều người chạy ra xem thì phát hiện chị  Cái Thị Thiều Nhi (SN 1977, ngụ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) đang nằm gục trên vũng máu với nhiều vết thương nặng trên người.

Nạn nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin bước đầu, vào thời điểm trên, chị Nhi đang nấu cháo dinh dưỡng để bán vào buổi sáng thì có 2 tên cướp đi xe máy đến quán. Một tên cướp chờ sẵn ngoài đường, tên còn lại đi vào quán tiến đến chỗ chị Nhi.

Lúc này, chị Nhi đang cắt thịt bỏ vào nồi cháo thì bị tên cướp vung dao kề vào cổ đòi đưa tiền. Chị Nhi bảo trong người mình không có tiền thì lập tức bị tên cướp dùng dao đâm vào người.

Sau khi bị đâm trọng thương, mặc dù hết sức hoảng hốt nhưng chị Nhi vẫn kịp vớ lấy con dao cắt thịt chống trả lại tên cướp. Bị nạn nhân chống trả, tên cướp này lập tức chạy ra ngoài và được đồng bọn chở tẩu thoát.

Hiện Công an TP.Huế đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để truy bắt 2 tên cướp liều lĩnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem