Bi kịch cháu mất mạng, cậu bị tù vì súng tự chế

Thứ năm, ngày 27/02/2014 21:08 PM (GMT+7)
Khi đi săn trong rừng, Hà Văn Tư, ở xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã sử dụng súng tự chế và vô ý để súng cướp cò, khiến người cháu họ cùng đi bị mất mạng.
Bình luận 0
Sáng 27.2, TAND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Tư (SN 1976), ở bản Bìn, xã Sơn Lư (Quan Sơn) 18 tháng tù treo và 36 tháng thử thách về tội vô ý làm chết người.

Theo cáo trạng vụ án, khoảng 9h sáng 4.10.2013, Tư và cháu họ của mình là Len Văn Quảng (SN 1994) đều trú tại bản Bìn rủ nhau vào rừng Phanh Pha thuộc xã Sơn Lư để lấy cây mây. Khi vào gần đến rừng, thì gặp trời mưa nên hai cậu cháu vào trú ở trong chòi canh trâu. Quảng lấy khẩu súng kíp tự chế mang theo người ra nhồi thuốc súng và đặt kíp nổ. Quảng đưa cho Tư cầm để cùng nhau vào rừng săn thú.

Bị cáo Hà Văn Tư tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Bị cáo Hà Văn Tư tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Trên đường đi, Tư cầm súng còn Quảng đi trước (cách nhau khoảng 4m). Bất ngờ Tư bị trượt chân ngã, nên chống tay cầm súng xuống mặt đường làm cho búa đập của súng va đập vào tảng đá làm súng nổ, đạn bắn trúng vào người Quảng. Khi biết cháu bị trúng đạn, Tư đã sơ cứu rồi gọi điện cho người thân đến đưa Quảng đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp, do mất máu nhiều. Sau khi Quảng tử vong Tư đã đến Công an xã Sơn Lư tự thú.

Sau vụ việc, hai bên gia đình đã tự nguyện giải quyết dân sự, Tư bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 95 triệu đồng. Còn khẩu súng tự chế là của gia đình Quảng, Tư cũng được giảm nhẹ hình phạt, vì không tàng trữ súng trái phép.
Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem