Bi kịch “má mì” 19 tuổi tự bán dâm 2 triệu đồng

Chủ nhật, ngày 20/03/2011 16:46 PM (GMT+7)
Biết “chồng” không thích mình “đi khách”, Thủy dần tập hợp các cô gái trẻ, xinh đẹp lười lao động để tổ chức đường dây mua bán dâm.
Bình luận 0

Được sự đồng ý của chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tôi tiếp xúc với Lê Thị Thu Thủy ở nhà tạm giữ. Thực sự, trước khi gặp Thủy, tôi rất tò mò khi nghe các điều tra viên kể chuyện về “má mì” có phần rất đặc biệt này. Tôi cũng rất muốn biết xem người đẹp làm “náo loạn” nhà tạm giữ của Công an quận Hai Bà Trưng mặt mũi ra sao mà bán dâm và môi giới mại dâm với giá 2 triệu đồng.

img
"Má mì" Lê Thị Thu Thủy

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện một đường dây chuyên tổ chức mua bán dâm dành cho các khách “VIP”. Cầm đầu đường dây này là một cô gái rất trẻ, xinh đẹp, ăn mặc sành điệu. Các gái bán dâm cũng trẻ trung, xinh đẹp không kém. Không chỉ bán dâm theo kiểu “tàu nhanh”, các cô gái trong đường dây trên còn nhiệt tình phục vụ khách qua đêm hoặc thành hàng “xách tay” đi “tour” vài ngày.

Đi sâu nắm tình hình, các trinh sát phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây tên là Lê Thị Thu Thủy - một cô gái không nghề nghiệp, ngoài việc môi giới mại dâm, bản thân tú bà này cũng bán dâm để kiếm thêm thu nhập.

Dù còn ít tuổi nhưng việc tổ chức môi giới mại dâm của tú bà trên cũng khá quy củ. Cô ta chỉ môi giới cho người quen, có “máu mặt” hẳn hoi, những đối tượng còn lại, kể cả công chức nhà nước nhưng không ăn chơi sành điệu, không có người giới thiệu Thủy cũng không đồng ý cho gái đi. Chính vì vậy, việc triệt phá đường dây môi giới trên gặp nhiều khó khăn.

Một ngày, phát hiện Thủy đang chở hai gái mại dâm đi trên xe Vespa LX đi bán dâm, lực lượng chức năng đã bí mật bám theo. Đến một khách sạn thuộc khu vực Đầm Trấu, hai gái mại dâm nhanh chóng vào trong, còn Thủy đứng đợi ở bên ngoài.

Xác định chính xác Thủy môi giới mại dâm, một tổ công tác đã kiểm tra hành chính khách sạn, phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm, cả gái mại dâm và khách mua đều khai nhận mua bán thông qua sự môi giới của Thủy. Lập tức, một tổ công tác khác đã kiểm tra hành chính Thủy, yêu cầu cô ta cùng những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Lúc bị đưa về cơ quan công an, Thủy mặc một chiếc váy khá “thiếu vải”, lộ rõ đôi chân trắng muốt, thẳng tắp. Chính vì vậy, khi cô ta được đưa vào nhà tạm giữ, các đối tượng đang bị giữ nhìn thấy đã trêu đùa, dùng tay đập vào cửa phòng giam để gây sự chú ý của Thủy khiến cả khu giam ồn ào hẳn lên, đối tượng nào cũng cố nhướng ra ngoài để nhìn cho được tú bà xinh đẹp.

Sau khi đưa Thủy vào khu giữ hình sự, các điều tra viên thực sự thấy thương cho cô gái này bởi quê Thủy ở xa, đã điện báo cho công an xã để họ thông báo cho gia đình nhưng đến hôm sau, cũng chưa có ai là người nhà Thủy đến.

Nghĩ cảnh thân gái, ăn mặc hở hang, rét mướt, lại không có đồ để thay, các điều tra viên đã tự bỏ tiền túi để mua cho Thủy bộ quần áo và vài thứ đồ dùng cá nhân. Hành động này của các điều tra viên khiến Thủy rất cảm động, cô ta nhanh chóng khai nhận rành rẽ việc phạm tội của mình.

Thủy kể rằng cô vốn sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Do bố mẹ nghèo khó, nhà đông anh em nên học hết lớp 3, Thủy đành nghỉ ở nhà đỡ đần thêm cho bố mẹ. Lúc cô 10 tuổi, một người quen ở quê nói rằng có quán phở trên Hà Nội đang rất cần người bưng bê, rửa bát, nếu gia đình muốn cho Thủy đi làm thì sẽ giới thiệu.

Mặc dù thương con nhưng do hoàn cảnh khó khăn, Thủy lại đã bỏ học nên bố mẹ Thủy đồng ý cho con lên Hà Nội rửa bát cho quán phở. Thế là, mới 10 tuổi, Thủy đã bắt đầu tự lập và bước vào cuộc sống phong trần. Ở Hà Nội, lúc đầu, cô rửa bát, bê phở với giá tiền công 300.000 đ/tháng, gửi về cho bố mẹ ở quê. Dần dà, Thủy biết nhiều mối làm nên chuyển sang phục vụ cho những nhà hàng cao cấp nên tiền kiếm được cũng nhiều hơn.

Đến tuổi dậy thì, cô gái nông thôn gầy quắt queo năm nào giờ phổng phao, trắng trẻo xinh đẹp đến lạ lùng. Chính vì vậy, Thủy được rất nhiều khách hàng chú ý, rủ ngồi cùng bàn uống bia, uống rượu, rồi rủ “đi chơi” đồng thời cho khá nhiều tiền. Lúc đó, cô gái nghèo mới lớn như Thủy, tiền triệu là con số rất lớn, trong khi đó kiếm được khá dễ dàng khiến cô hoa mắt. Cô mua sắm quần áo đẹp, thời trang để trưng diện.

Cũng từ ngày có tiền, Thủy sắm điện thoại đắt tiền và bỏ hẳn nghề chạy bàn ở quán, khi nào khách có nhu cầu, Thủy đến phục vụ vui vẻ, còn thời gian rỗi rãi thì ăn chơi, mua sắm đồ dùng. Khoảng hơn 2 năm trở lại đây, Thủy quen Tuấn – một chàng trai ngoại tỉnh như Thủy.

Tuấn có chút vốn, lại có máu mặt nên thường cho vay cầm đồ lấy lãi. Dù biết Thủy là gái phong trần nhưng Tuấn nhanh chóng bị gục ngã trước vẻ đẹp của cô gái đang ở độ tuổi trăng tròn này. Quen nhau một thời gian, hai người về sống chung với nhau và dự định đi đến hôn nhân. Tuy vậy, thi thoảng Thủy vẫn đi chơi với khách. Biết “chồng” không thích mình “đi khách”, Thủy dần tập hợp các cô gái trẻ, xinh đẹp lười lao động để tổ chức đường dây mua bán dâm.

Theo đó, Thủy có số điện thoại của các cô gái, khi khách quen gọi điện, hẹn địa điểm, Thủy sẽ đưa gái đến, thu 2 triệu đồng/lượt/người. Cũng từ ngày có Tuấn, không một tú bà, tú ông nào dám gây khó dễ với Thủy bởi họ sợ danh tiếng của “chồng” cô.

Sống với nhau một thời gian, Thủy đưa người yêu về nhà ra mắt để chuẩn bị lễ cưới. Bố mẹ Thủy thấy cậu con rể tương lai mặt mũi cũng sáng sủa, lại có nhiều tiền, thuộc dạng có máu mặt liền đồng ý cho hai đứa qua lại với nhau. Thấy nhà Thủy đất rộng, Tuấn bảo Thủy nói với bố mẹ vợ tương lai đưa sổ đỏ để anh ta cho vay lấy lãi, dùng tiền lãi để trang trải sinh hoạt cá nhân

Thấy con rể nói số tiền lãi của sổ đỏ 600m2 đất ở quê có thể lên tới hàng chục triệu mỗi tháng, bố mẹ Thủy hoa mắt, đồng ý đưa sổ đỏ cho Tuấn. Có sổ đỏ của nhà vợ, Tuấn đem cầm cố lấy 200 triệu đồng để dùng tiền đó kinh doanh. Thật không may, làm ăn được một thời gian, giữa năm 2010, Tuấn bị cơ quan công an bắt vì hành vi cho vay nặng lãi.

Lúc đó, Thủy như người mất hồn, “chồng” chưa kịp cưới thì bị bắt, sổ đỏ nhà thì bị cầm cố, tiền cho vay không lấy lại được nên nguy cơ mất nhà trong tầm tay. Chính vì vậy, cô ta càng quyết tâm “làm lại cuộc đời” bằng cách ráo riết môi giới mại dâm để lấy tiền. Không có tiền, Thủy lại tiếp tục bán dâm. 

Cô bảo “Chỉ vài tháng em đã kiếm đủ tiền để chuộc sổ đỏ cho bố mẹ chị ạ. Nếu không, bố mẹ em chỉ còn nước ra ngoài đường ở”. Tôi hỏi “mỗi ngày em kiếm được bao nhiêu?” Thủy ngắn gọn “Cũng tùy chị ạ, một vài triệu, có khi hơn. Nếu em trực tiếp “làm” thì mỗi lần cũng là 2 triệu”. Thảo nào, với số tiền lớn như vậy nên 200 triệu tiền cầm sổ đỏ, cộng với lãi, chỉ trong một thời gian ngắn, Thủy đều trả đủ.

Cô ta bảo “Em ham lô đề lắm chị ạ. Nếu không, em có ối tiền. Có ngày em thua đến tiền triệu đấy. Cũng có lúc trúng mấy chục (triệu) nhưng rồi lại thua. Em biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng nói thật với chị, em ăn chơi quen rồi, nếu bây giờ quay lại làm bàn, mỗi tháng không nổi 2 triệu bạc, em sống sao nổi”.

Tôi bảo Thủy “thế giờ vào trại giam, dăm năm vất vả chả kiếm được đồng nào so với được tự do ở ngoài kiếm vài triệu/tháng thì thế nào hơn?”. Thủy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nhỏ “Em sai rồi. Em chỉ nghĩ đến tiền chứ không biết đến hậu quả của ngày hôm nay. Từ khi bị bắt, em biết đời mình sẽ khác nhưng đành chấp nhận thôi chị ạ. Em sẽ cố cải tạo tốt, khi nào anh Tuấn ra bọn em sẽ làm lại cuộc đời…”.

Không biết, những lời Thủy nói ra thật đến đâu và cô có làm lại được cuộc đời sau chông gai vấp ngã nhưng bài học Thủy vừa nhận ra thực sự sẽ rất quý giá với cô. Nếu không, những đồng tiền kiếm quá dễ dàng, sẽ khiến cho Thủy không còn đường để dừng chân…

Theo Pháp luật & Xã hội

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem