Bị ong đốt một mũi, nữ sinh nguy kịch

Quốc Hải Thứ hai, ngày 11/07/2016 14:58 PM (GMT+7)
Vừa kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia được 1 ngày, nữ sinh lớp 12 ngụ tại Vĩnh Long bị ong trong vườn nhà đốt nguy kịch. Điều đáng nói, nữ sinh này chỉ bị duy nhất 1 con ong đốt với 1 mũi đốt.
Bình luận 0

Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, đang cấp cứu một trường hợp sốc phản vệ đặc biệt nghiêm trọng do ong đốt. Đó là nữ sinh Phan Thị Bích Loan (lớp 12, ngụ tại xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 5-6h chiều 5.7, nữ sinh này ra sau vườn hái cóc ăn, chẳng may bị 1 con ong (dân gian thường gọi là ong bần) đốt.

Ngay sau khi vào nhà, nữ sinh này bị ngất xỉu, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình trong tình trạng: tím các đầu chi, hồng ban sưng đỏ khắp người, mạch khó bắt, huyết áp thấp…

img

Nữ sinh Phan Thị Bích Loan đang được điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM.

Do tình trạng bệnh nặng nên nữ sinh Loan được chuyển tiếp lên BV tỉnh Vĩnh Long rồi tiếp tục chuyển lên BV Chợ Rẫy.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy cho hay, bệnh nhân nhập viện ngày 7.7, sau hơn 20 tiếng bị ong đốt. Do bệnh nhân có cơ địa quá nhạy cảm, đặc biệt là tiền sử bị dị ứng thức ăn nên dù chỉ bị một mũi ong đốt, bệnh nhân phản ứng quá nhanh.

“Lúc nhập viện, tình trạng tri giác nữ sinh khá lơ mơ, phù phổi nặng dẫn đến suy hô hấp. Nếu không xử lý kịp thời có thể tử vong sau vài giờ. Tuy nhiên, nhờ can thiệp kịp thời nên nữ sinh đã qua cơn nguy hiểm. Hiện tại bệnh nhân được chạy kỹ thuật ECMO do tình trạng sốc quá nặng” - bác sĩ Linh nói.

Cô Lại Thị Bích, mẹ nữ sinh này cho biết, Loan chỉ bị một con ong đốt và đốt chỉ một mũi bên mắt trái nhưng không ngờ lại bị nặng thế. Gia đình đang rất lo lắng vì hiện nay em vẫn còn khá lơ mơ, chưa tỉnh táo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem