Không để mình trở thành gánh nặng cho gia đình, hàng ngày Thắng bán sim, thẻ điện thoại cho khách hàng để kiếm tiền, tuy nhiên số tiền kiếm được cũng chẳng đáng bao nhiêu, cộng thêm món nợ vay mượn chữa bệnh, nên cuộc sống rất khó khăn. Năm 2009, Thắng kết hôn với chị Dương Thị Thoa rồi sinh một cháu trai. Niềm vui chưa được bao lâu thì con Thắng mắc bệnh dạ dày, ốm yếu, phải đi viện điều trị thường xuyên. Đã khó khăn, giờ lại càng thêm cùng quẫn. Mỗi khi bố con Thắng đi viện, gia đình lại chạy ngược chạy xuôi vay mượn.
Tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của gia đình Thắng, chúng tôi thấy vô cùng xót xa, rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nhà anh Thắng (ĐT: 0978559686) hoặc Báo NTNN - số 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, tài khoản 1506311002112 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.
Lưu Sỹ Mùi
Vui lòng nhập nội dung bình luận.