Bố người yêu phải bế vào nhà vì...say rượu

Thứ hai, ngày 03/02/2014 14:35 PM (GMT+7)
Tết đến chơi nhà người yêu, không ít bạn trẻ gặp phải tình huống “dở khóc dở cười”.
Bình luận 0
Tết đến là cơ hội để các anh chàng, cô nàng đưa “một nửa” của mình về ra mắt gia đình. Đây cũng là cơ hội tốt để lấy lòng bố mẹ tương lai, thế nhưng cũng không ít bạn trẻ phải ngượng ngùng, xấu hổ khi bất ngờ gặp những tình huống “từ trên trời rơi xuống”.

Chàng say kể chuyện tình yêu cho “nhạc phụ đại nhân”

Đó là trường hợp của anh chàng Thái Dương (SN 1994, Đồng Nai). Dương kể: “Chiều mồng 2 Tết mình đến nhà người yêu chơi. Tuy nhiên trước đó nhậu quá đà và uống khá nhiều rượu, đi đường gặp phải gió nữa, thế là mình say bí tỉ. Mình đi xe thẳng vào nhà, chẳng nói chẳng rằng gọi người yêu ra, rồi xin gặp bố bạn gái. Lúc ấy say quá, thật may là bố cô ấy hiền, mình bắt tay chào hỏi rồi bắt đầu ngồi kể chuyện tình yêu của hai đứa.

Trong khi say xỉn, mình kể tất tần tật mọi thứ cho bố người yêu nghe, từ chuyện nụ hôn đầu thế nào, rồi yêu nhau được mấy năm. Luyên thuyên một lúc thì bắt đầu ngủ gà, ngủ gật rồi vào giường trong nằm ngủ. Tỉnh dậy, ngượng chín cả mặt, chạy ra rối rít xin lỗi, rồi chúc mừng năm mới. Nghe bố nàng dặn dò lần sau uống vừa phải, bảo ở lại ăn cơm mới thấy nhẹ hết cả người”.

Bố người yêu phải bế vào nhà vì...say rượu

Anh chàng Khắc Hiếu vẫn chưa thể quên lần được bố bạn gái bế vào nhà vì quá say
Anh chàng Khắc Hiếu vẫn chưa thể quên lần được bố bạn gái bế vào nhà vì quá say

Cũng từng gặp trường hợp tương tự, bạn Khắc Hiếu (23 tuổi, Hà Nội) nhớ lại: “Hồi năm hai đại học, mình đến nhà nàng xin phép chở nàng đi chơi và nhận được sự đồng ý của bố mẹ nàng. Lúc đi chơi thì mải vui nên uống say, người yêu phải chở về nhà, vừa về đến cổng thì mình đã nôn thốc nôn tháo rồi nằm tại trận luôn, đến mức bố cô ấy phải ra bế vào nhà. Lúc tỉnh dậy, mặt mũi không biết để đi đâu cho hết ngại. Từ lần ấy thì cũng lưu ý, hạn chế bia rượu hơn”.

Lì xì nhưng quên mang…. tiền

Đến lúc mừng tuổi Minh Hoàng tìm mãi chẳng thấy tiền đâu
Đến lúc mừng tuổi Minh Hoàng tìm mãi chẳng thấy tiền đâu

Trường hợp oái ăm này xẩy ra với bạn Minh Hoàng (SV Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền). Hoàng cho hay: “Tết mình hay đến nhà người yêu chơi, cô ấy có em gái rất xinh xắn mới học lớp 5. Vì dịp tết nên mình mang khá nhiều phong bao lì xì. Kêu em gái lại, nói là anh mừng tuổi cho em, thế nhưng loay hoay mãi lại không thấy phong bao đâu, trong khi bé gái rất háo hức. Tìm một thôi một hồi thì người yêu phải chạy đến chữa cháy. Mình ngượng chín mặt, may mà sau đó kịp thời nhớ ra cốp xe máy và thực hiện lần mừng tuổi thứ 2”.

Gọi bố mẹ người yêu bằng… anh/chị


Gọi nhầm tên, xưng nhầm vai vế bố mẹ hay người thân của người ấy cũng là trường hợp mà nhiều bạn mắc phải, nhất là những ai lần đầu tiên đến nhà người yêu. Nguyễn Thùy Linh (Nam Định) nhớ lại: “Tết năm ngoái mình ra mắt nhà người yêu. Do lần đầu tiên được đến nhà anh ấy nên mình rất hồi hộp và cũng hơi lo lắng. Khi bước chân vào cửa thấy một người phụ nữ trẻ ăn mặc khá thời trang ngồi đọc báo.

Những tình huống oái oăm khi đến nhà người yêu ngày Tết Cô bạn Thùy Linh từng gọi nhầm mẹ bạn trai là chị
Những tình huống oái oăm khi đến nhà người yêu ngày Tết, cô bạn Thùy Linh từng gọi nhầm mẹ bạn trai là chị

Mình đã không kịp suy nghĩ gì và chào rõ to "em chào chị". Lúc đấy bác gái nhìn mình với ánh mắt cực kì khó hiểu (đương nhiên lúc đó mình chưa biết đó là mẹ chàng). Sau câu chào đầy hồn nhiên của mình, bạn trai đã cười 1 tràng không dứt, sau một lúc mới nhịn được và giới thiệu đây là mẹ anh. Khỏi phải nói sau đó mình đã ngượng như thế nào. Suốt buổi bác xưng "chị" để trêu mình”.

Cô nàng còn bật mí thêm, nhờ lần ra mắt với sự nhầm lẫn thú vị đó mà đến giờ, người "chị" năm nào đã coi Linh như con dâu tương lai và vẫn luôn làm "nội gián" cho cô nàng.

Báo Đất Việt (Theo Báo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem