Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên: “Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện của Báo Dân Việt”

Nhóm PV Thứ ba, ngày 06/08/2024 11:00 AM (GMT+7)
Đồng hành cùng Báo NTNN/Dân Việt trong chuỗi chương trình “Đền ơn, đáp nghĩa” dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tại Hà Giang vừa qua giúp Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên có được những trải nghiệm ý nghĩa.
Bình luận 0

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên: “Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện của Báo Dân Việt”

Luôn biết ơn, góp phần trao yêu thương tại vùng quê nghèo

Tạm gác lại công việc giảng viên trợ giảng tại trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 háo hức khi được tham gia chuỗi chương trình do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức kết hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thực hiện tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Vượt chặng đường dài hơn 300km cùng đoàn từ Thủ đô Hà Nội đến với Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Hoa khôi Thảo Nguyên vẫn tràn đầy năng lượng. Cô bày tỏ cảm xúc bồi hồi, xúc động đan xen khi cùng đoàn Báo NTNN/Dân Việt và nhà hảo tâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Theo Hoa khôi Thảo Nguyên, đây là lần đầu tiên cô đến Hà Giang và được tận tay dâng hương tưởng niệm tại mộ phần của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên: “Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện của Báo Dân Việt”- Ảnh 1.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên: “Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện của Báo Dân Việt”- Ảnh 2.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).

Người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ: “Trong lần đầu tiên đến với Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tôi vô cùng xúc động khi được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh thân mình vì đất nước. Qua đó, tôi tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng học tập và cống hiến cho nước nhà”.

Rời Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn Báo NTNN/Dân Việt cùng Hoa khôi Nguyễn Thảo Nguyên và các nhà hảo tâm đến với thôn Bản Chang (xã Quảng Ngần huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Để đến được thôn nghèo tại xã Quảng Ngần, đoàn đã mất khá nhiều thời gian do phải di chuyển trong lúc trời đổ mưa không ngớt, sương mù giăng kín những cung đường ngoằn ngoèo, thậm chí nhiều đoạn đường trơ sỏi đá, có chỗ lầy lội, bên đường nước chảy ào ào từ thác, suối… nhưng tất cả không làm khó được những “tay lái cừ khôi” trong đoàn xe của Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm.

Sau hơn 1 giờ di chuyển từ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn Báo NTNN/Dân Việt và Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 đã đến được điểm trường Bản Chang. Tại đây, Hoa khôi Nguyễn Thảo Nguyên đã cùng đoàn Báo NTNN/Dân Việt và các mạnh thường trao tặng hàng trăm suất quà là nhu yếu phẩm như: Gạo, mì gói, đường, dầu ăn, quần áo... cho những người dân địa phương thông qua Chương trình “Phiên Chợ 0 đồng”.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên: “Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện của Báo Dân Việt”- Ảnh 3.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên: “Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện của Báo Dân Việt”- Ảnh 4.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên: “Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện của Báo Dân Việt”- Ảnh 5.
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên: “Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện của Báo Dân Việt”- Ảnh 6.

Thấu hiểu những vất vả mà bà con vùng sâu, vùng xa đang đối mặt, Hoa khôi Nguyễn Thảo Nguyên mong muốn được tiếp tục đồng hành với Báo NTNN/Dân Việt thực hiện các chương trình thiện nguyện trong tương lai.

Được trao tận tay những suất quà đến với bà con khó khăn tại thôn Bản Chang, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 bày tỏ: “Tôi hy vọng món quà này sẽ giúp cuộc sống của người dân vơi bớt phần nào những khó khăn, nhọc nhằn khi nơi đây đang vừa thiếu điện, thiếu nước sạch sinh hoạt…".

Phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”

Khép lại Chương trình “Phiên Chợ 0 đồng”, đoàn Báo NTNN/Dân Việt cùng Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên đến thăm và trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong địa bàn xã Quảng Ngần.

Đến với gia đình ông Đàm Văn Lọ (thôn Khuổi Hóp, xã Quảng Ngần) – con trai của thương binh Đàm Văn Páo, Hoa khôi Thảo Nguyên đã được ông Lọ kể lại những câu chuyện đầy tự hào về bố của mình lúc sinh thời.

Sau đó, cô tiếp tục cùng đoàn đến thăm gia đình ông Lăng Sỹ Ất (SN 1949, thôn Nằm Thĩn, xã Quảng Ngần). Người đẹp sinh năm 2000 không khỏi xúc động khi lắng nghe những câu chuyện về một thời khói lửa hào hùng tại chiến trường Tây Nguyên của cựu chiến binh nay đã ở tuổi 75. Nhớ lại ký ức về những ngày đạn bom ác liệt ấy, cựu binh Lăng Sỹ Ất nghẹn ngào: “Chúng tôi thời chiến ai cũng rất quyết tâm. Các anh em đều nêu cao khẩu hiệu “Thà chết chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Có những trận chiến sau khi kết thúc, chúng tôi cùng nhau vác xác đồng đội về với đất mẹ. Đó là những tháng ngày chúng tôi sẽ mãi không bao giờ quên”.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên: “Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện của Báo Dân Việt”- Ảnh 7.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên trao tặng bức ảnh đã được phục chế cho cựu chiến binh Lăng Sỹ Ất.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nguyễn Thảo Nguyên: “Tôi muốn tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện của Báo Dân Việt”- Ảnh 8.

Hoa khôi Nguyễn Thảo Nguyên đã có một hành trình đáng nhớ trong chuỗi chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang.

Qua đó, người đẹp sinh năm 2000 càng thấm thía những mất mát, hy sinh mà ông cha ta đã đánh đổi để đất nước được hòa bình như ngày nay. “Là Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng gấp 10 lần so với trước đây. Tôi mong rằng những bạn trẻ ngoài kia vốn đã luôn cố gắng phấn đấu sẽ nỗ lực hơn nữa để cống hiến cho đất nước”, Hoa khôi Nguyễn Thảo Nguyên bày tỏ.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, Hoa khôi Nguyễn Thảo Nguyên cho biết, cô sẽ tiếp tục trau dồi những kỹ năng chuyên môn để hoàn thiện bản thân ở vị trí công việc trợ giảng, giảng viên tập sự tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Cô nàng cũng đặt mục tiêu sẽ cùng Báo NTNN/Dân Việt thực hiện thêm nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa để tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, nhiệt huyết tuổi trẻ đến cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem