Bông lúa và con cá

Nguyễn Quang Thân Chủ nhật, ngày 08/06/2014 08:33 AM (GMT+7)
Đất liền và biển. Là đất và nước. Đất nước là Tổ quốc. Là giang san gấm vóc cha ông tạo dựng và giữ gìn ngàn năm bằng núi xương sông máu để lại cho con cháu có đường sinh sống, trường tồn.
Bình luận 0
Đất cho hạt lúa, củ khoai. Biển cho con nục, con thu và dầu hỏa. Cả hai làm nên bữa cơm hàng ngày của người Việt để nuôi con cháu thành người. Nhà cầm quyền Trung Quốc đang muốn cướp biển của ta, muốn “chia” nguồn của cải của cha ông để lại cho chúng ta.

Giàn khoan Hải Dương 981 hôm nay không phải là sự xâm lấn đầu tiên. Đã có 13 cuộc xâm lăng của giặc cướp nước từ phương Bắc với nước ta. Cả 13 cuộc đều bị quân dân ta đánh bại, đuổi chúng ra ngoài bờ cõi để “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”, để đất Việt là của người Việt ở, biển Việt để người Việt đánh cá, lấy dầu. Cha ông ta cũng như chúng ta hôm nay không hề tranh cướp những thứ đó của ai. Sách Trời đã định sẵn.
img
Ảnh chỉ có tính minh họa (Nguồn: Internet)

Khi ngư dân bị kẻ thù cướp bóc, bị hãm hại ngoài biển, người nông dân trồng lúa trồng khoai trên đất liền không thể ngồi yên. Nông dân hiểu hơn ai hết chiến tranh khốc hại cho cuộc sống và sinh mệnh con người như thế nào. Họ cũng hiểu sự hòa hiếu với nước láng giềng Trung Quốc quan trọng như thế nào.

Nhưng nông dân đang cùng toàn dân đứng phía sau Nhà nước của mình, quyết không chịu chủ quyền đất nước bị xâm hại, quyết không bị lừa bịp viển vông lệ thuộc. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng không thể bó tay để voi chà đạp. Đã bao nhiêu lần châu chấu thắng xe trên đất nước thân yêu quả cảm này!

Nông dân không thờ ơ. Biển nổi sóng tàu bè của ngoại xâm hôm nay nếu không được dẹp yên thì liệu đất liền, núi cao sông dài, bờ xôi ruộng mật có được yên trong tương lai? Được đằng chân lân đằng đầu là bản chất kẻ xâm lược. Khó khăn do kẻ thù gây ra bằng cuộc xâm lấn của giàn khoan kia đã gián tiếp hoặc có khi trực tiếp anh hưởng đến cuộc sống của nông dân. Nhận ra tâm địa và sự xảo trá của những mưu ma chước quỷ đến từ Trung Quốc qua những thương lái bất nhân, giả nhân giả nghĩa đối với nông dân và hàng hóa nông sản đã trở thành cấp thiết.

Xin đừng lẫn lộn hòa hiếu hữu nghị thật lòng với những lời đạo đức giả kèm theo mưu sâu kế hiểm kiểu mua sừng trâu, rễ hồi hay lật kèo mua nông sản. Nông dân ta chất phác, thật thà, nhưng cũng không được nhẹ dạ, càng không được mơ hồ và mất cảnh giác với những kẻ chỉ muốn nhăm nhe hại mình, đất nước mình. Biển bao bọc cây lúa và bông lúa đang góp phần gìn giữ biển khơi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem