Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Để tiếp tục thực hiện lời hứa của mình, chương trình "Bữa sáng miễn phí cho bệnh nhân Viện Huyết học" lần thứ 8 được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Danviet.vn tổ chức tại cổng phụ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào 5h30 sáng Thứ 6 hàng tuần dù mưa hay nắng.
Chương trình "Bữa sáng miễn phí" diễn ra lúc 5h30 sáng thứ 6 hàng tuần.
Chương trình một lần nữa dành tặng 1.000 bữa sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và những người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ tại Hà Nội.
Bộn bề với công việc gia đình, thế nhưng vào mỗi tối thứ 5, gia đình bà Hương Chu và nhân viên đều dành ra 2 tiếng để cắt 50kg chả, đồ xôi chuẩn bị cho buổi phát xôi mỗi sáng thứ 6 hàng tuần tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương.
"Khi nào còn khoẻ thì tôi còn làm từ thiện. Sức mình làm được đến đâu thì mình làm, cố gắng giúp đỡ càng nhiều người khó khăn càng tốt. Ngoài phát xôi là chương trình thường niên thì tôi còn làm những chương trình mà Báo Nông Thôn Ngày Nay phát động" - bà Hương Chu vừa chuẩn bị vừa tâm sự.
Do đặc thù công việc hàng ngày của bà Hương Chu là phải bán hàng đến tận đêm khuya. Vất vả là vậy, thế nhưng tinh thần của bà Hương Chu luôn tràn đầy năng lượng tích cực, vui vẻ. Mỗi buổi phát xôi diễn ra đều thành công, những suất xôi yêu thương được trao đến tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Mùi Thị Thu (SN 1975, Sơn La) chia sẻ về niềm hạnh phúc khi nhận được suất xôi 0 đồng: "Mỗi tháng tôi đưa con và cháu ngoại đến bệnh viện chữa trị bệnh thiếu máu 10 ngày. Tháng nào chi phí cũng rất cao, dù 2 bé đều có bảo hiểm nhưng chi phí ăn uống và thuốc mua không có trong danh mục bảo hiểm cũng hết khoảng 6.000.000 đồng/2 bé. Rất may có chương trình phát xôi của Báo, mẹ con, bà cháu tôi vơi đi phần nào kinh phí chữa bệnh. Xôi thơm, dẻo và ngon lắm các cô ạ. Mẹ con tôi cảm ơn Báo và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình".