Cãi nhau với người yêu, chàng trai uống rượu say rồi làm cô bạn thân “ễnh” bụng

Trinh Nguyễn Thứ bảy, ngày 16/11/2019 09:42 AM (GMT+7)
Bực tức vì sự vô lí của người yêu, Đông gọi cô bạn thân đi uống rượu. Tối đó, chén tạc chén thù xong, anh và bạn thân… ngủ với nhau luôn.
Bình luận 0

img

Bạn gái tính tiểu thư đòi chụp ảnh cưới sang chảnh, tôi phản đối, vậy là hai đứa cãi nhau (Ảnh minh họa)

2 tuần nay, gia đình Đông rối như tơ vò không biết phải làm sao. Một đám cưới đã được lên kế hoạch hết cả nhưng giờ cô gái khác lại xen vào đòi làm cô dâu. Tất cả cơ sự này xảy ra chỉ vì một đêm say rượu của Đông mà ra.

Đông và Lệ yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Chuyện tình của hai người cũng được gia đình đôi bên ủng hộ. Đông là chàng trai tốt, chân thành, dù anh không quá giàu có nhưng chí ít cũng có thể tự lo được cho cuộc sống của hai vợ chồng sau này. Còn Lệ, cô vốn là con út trong một gia đình khá giả nên cũng có đôi chút tính tiểu thư, đỏng đảnh.

Thời gian đầu mới yêu, sự mong manh, yếu đuối và ngây thơ của Lệ khiến Đông thích thú. Sau này gắn bó lâu rồi, đôi lúc anh cũng mệt mỏi vì tính tình trẻ con, hay dỗi của cô. Thế nhưng là người đàn ông có trách nhiệm nên Đông tuyệt đối chẳng bao giờ nghĩ chuyện chia tay. Anh chỉ hi vọng sau này cưới nhau, Lệ sẽ trưởng thành, chín chắn hơn.

Chuyện tình của họ lẽ ra sẽ đi tới cái kết ngọt ngào nếu không có trận cãi nhau trước ngày cưới ấy. Theo kế hoạch, đám cưới của hai người sẽ diễn ra dịp cuối năm nay. 3 tháng trước đó, cả hai dắt nhau đi chụp ảnh cưới. Lệ nằng nặc đòi Đông phải đi Singapore để chụp ảnh cưới cho… oách, cho thiên hạ lác mắt. Còn Đông, mặc dù cùng quan điểm không làm đơn giản quá nhưng anh nghĩ chụp trong nước là được rồi. Chỉ có vậy mà đôi bên cãi nhau to, Lệ cho rằng Đông là người keo kiệt, bủn xỉn, cả đời cưới có một lần mà không dám chịu chi chiều vợ.

Quan điểm bất đồng, bực mình vì sự ngang ngược của Lệ, tối đó Đông gọi Trinh đi uống rượu. Trinh là cô bạn thân của Đông từ hồi cấp 2. Với anh, cô thậm chí như một “thằng bạn”, chuyện vui buồn gì cũng có thể tâm sự. Trinh lại được cái cá tính, sống phóng khoáng nên rất hợp để nói chuyện.

Lệ cũng biết sự tồn tại của Trinh nhưng cô không quá bận tâm. Thậm chí Lệ còn rất thân với Trinh, thường xuyên tìm cô để hỏi han, nghe lời khuyên mỗi khi hai người giận nhau. Tối đó cả hai cùng say, chẳng hiểu sự tình như thế nào, rốt cục sáng hôm sau mở mắt ra, Đông thấy mình ở trên giường cùng với Trinh. Dĩ nhiên là… cái chuyện đó đã xảy ra.

Đông sợ hãi phóng về, để mặc Trinh ở lại. Những ngày sau anh nghe ngóng thái độ của Trinh nhưng không thấy cô nói gì. Đông đoán Trinh đang muốn bình thường hóa quan hệ sau lần trót dại đó. Với cả hai, đó chỉ là sự lầm lỡ, mất kiểm soát. Đông cũng nhanh chóng làm lành với Lệ, cả hai lại ráo riết chuẩn bị cho đám cưới. Từ ảnh đến nhẫn, đến thiệp mời… mọi thứ đều đã sẵn sàng thì… đùng một cái, Trinh xuất hiện.

img

Giận bạn gái, tôi trót say rượu rồi lên giường với bạn thân (Ảnh minh họa)

Hôm đó, Trinh qua chơi như mọi lần. Đợi lúc cả nhà đông đủ, cô ném lên bàn tập giấy tờ với hình siêu âm thai. Trinh thẳng thắn tuyên bố:

- “Đây là con của cháu với Đông. Cách đây hơn 1 tháng, chúng cháu có qua lại với nhau vì 1 lần say. Hậu quả là giờ có đứa bé này. Cháu dĩ nhiên không bao giờ bỏ con nên nó vô tội. Bởi thế, cháu cần sự chịu trách nhiệm của gia đình và Đông”.

Tới lúc này, chính Đông cũng sững sờ. Anh không thể tin nổi mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng này. Đông lắp bắp, không biết phải giải thích ra sao. Nếu như Trinh nói riêng chuyện này với anh thì anh còn có sự chuẩn bị, đằng này, cô lại đột ngột thông báo luôn. Đông biết Trinh là cô gái tốt nhưng tình yêu với cô thì anh không có. Tuy nhiên, giờ cô mới là người mang trong mình giọt máu của anh, không thể nào chối bỏ được. Đông hoang mang cực độ.

img

Cuối cùng tôi mất chồng sắp cưới vào tay bạn thân, nhưng cũng bởi tôi quá ngây thơ, khờ khạo tin người (Ảnh minh họa)

Trinh còn nói nếu không được cưới hỏi đàng hoàng, cô sẽ tự vẫn. Cô không thể nào chấp nhận cảnh không chồng mà chửa được. Trước lời Trinh nói, gia đình Đông dĩ nhiên cuống quýt ngăn cái ý định dại dột đó lại bằng một lời hứa: Sẽ chuyển từ cưới Lệ sang cưới Trinh! Đám cưới sẽ vẫn diễn ra, chỉ là… thay cô dâu mà thôi.

Lệ cay đắng khi chứng kiến nhà trai sang khóc mếu xin phép hủy hôn. Dù cô biết hoàn cảnh này họ cũng không sung sướng gì, cũng là bị bắt ép nhưng cô vẫn đau. Đời người con gái, trước ngưỡng cửa hạnh phúc lại bị hất đi phũ phàng như vậy làm sao mà không tái tê cho được. Lệ khẽ gật đầu, chúc phúc cho Đông và Trinh. Cô quyết định giấu kín cái bí mật mà từ giờ cô sẽ coi nó là của riêng mình.

Cái việc mà cô gây sự với Đông, dẫn đến cãi nhau, chính Trinh là người đã tư vấn cho cô, bảo cô phải đòi bằng được việc đó. Lệ thì ngây thơ, nghĩ đơn giản nên cứ nghe lời Trinh nói mà làm theo. Thì ra, đó là âm mưu chia rẽ của Trinh. Nhưng giờ với Lệ, điều đó cũng chẳng thay đổi được gì nữa cả. Cô giữ im lặng để họ thành đôi. Lệ cũng tự trách mình có lỗi khi không biết cách bảo vệ được tình yêu của mình.

1 đêm lên giường với bạn thân, tôi say sưa không dứt vì lý do khó nói

Đêm đó chỉ là 1 lần lầm lỡ, nào ngờ đâu nó khiến tôi cả đời khó quên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem