Cảm ơn em đã nói yêu anh!

Chủ nhật, ngày 22/04/2012 19:05 PM (GMT+7)
Trong tình yêu, không phải lúc nào con trai cũng là người tỏ tình trước. Đôi khi, con gái cũng phải giành quyền đó cho mình.
Bình luận 0

Chia tay mối tình đầu từ thời đại học, anh khóa cửa trái tim, giấu những nỗi niềm riêng tư và chôn chặt mọi cảm xúc của mình. Hơn 2 năm chỉ nghĩ đến công việc, tụ tập bạn bè và dành tình cảm cho gia đình, đôi lúc anh cũng thử làm quen, gặp gỡ với các cô gái khác theo sự giới thiệu của bố mẹ, bạn bè, nhưng chưa ai có thể làm tan chảy tảng băng lạnh lẽo trong trái tim anh. Cho đến một ngày, anh gặp em.

img
 

Anh tình cờ quen em qua lời giới thiệu của người bạn thân để tìm hiểu về một dự án kinh doanh mà anh đang theo đuổi. Cuộc trò chuyện qua yahoo chỉ bàn về công việc làm ăn, em thể hiện mình là một cô gái thông minh, sáng tạo. Sau khi dự án kết thúc, anh hẹn gặp người con gái đã từng tạo ấn tượng tốt đẹp ấy. Em đã khiến anh có cảm giác… thân quen và xao xuyến ngay từ lần đầu tiên chạm ánh mắt nhau. Em ngập ngừng ngước nhìn sang chỗ khác, cố lái câu chuyện sang chủ đề vui vẻ hơn nhưng cũng không khiến hai đứa bớt ngượng ngùng.

Sau buổi gặp đầu tiên, anh luôn nghĩ về em. Cô gái có mái tóc ngắn dễ thương và đôi mắt nhung huyền ám ảnh. Nhưng anh “đổ lỗi” cho cảm xúc bất chợt, và biện minh “rồi sẽ qua nhanh thôi”. Những cuộc gặp tiếp theo càng khiến anh… nhớ em nhiều hơn. Từ khuôn miệng luôn chúm chím, đôi mắt cười tươi đến “tít” và dáng người nhỏ bé “kẹp” chặt cái ba lô to tướng liên tục xuất hiện trong từng liên tưởng của anh, khiến anh tủm tỉm cười. Có lẽ, anh đã… yêu em. Nhưng anh không thể nói lên điều đó với em.

Bầu trời chuyển mùa đẹp kỳ lạ, càng lãng mạn hơn trong không gian yên tĩnh nơi quán cà phê ven hồ nhìn ra xa xa hồ Tây… Em ngập ngừng bảo, “nói ra câu này, em có thể “mất giá” trước anh, nhưng anh cho em một cảm xúc đặc biệt. Hình như, em đã…yêu anh!”. Tim anh rộn ràng, hạnh phúc. Giây phút này đây, nếu anh không giữ em cho riêng mình, thì anh sẽ đánh rơi hạnh phúc.

Người ta thường nói, duyên may khiến ta được yêu một người nhưng chính sự chọn lựa giúp ta gắn bó với người đó mãi mãi. Cảm ơn em đã đến bên anh, yêu thương anh. Cảm ơn câu nói của em thức tỉnh trái tim anh. Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ “mất giá” vì lỡ “tỏ tình trước” em nhé, bởi con gái cũng có quyền nói lên cảm xúc của chính mình.

Nếu ngày đó, em không nói yêu anh, biết đâu bây giờ, chưa chắc chúng mình đã thành một đôi, em nhỉ?

Theo Phụ nữ Thủ đô
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem