Cận cảnh những thiên đường du lịch ở Việt Nam

Thứ hai, ngày 16/09/2013 10:59 AM (GMT+7)
Côn Đảo hoang sơ, Phú Quốc thơ mộng, Bà Nà tiên cảnh, Đại Lải thanh bình... là những địa danh hoang sơ, yên tĩnh, trong lành, thực sự là thiên đường lãng mạn cho khách du lịch muốn tìm về những nơi bình yên.
Bình luận 0

img Từ “địa ngục trần gian” thành một thiên đường du lịch trong nước, Côn Đảo còn là một trong 10 hòn đảo được tạp chí Lonely Planet bình chọn hoang sơ, trong lành và đẹp nhất thế giới.
img Nơi đây sở hữu hàng loạt các vẻ đẹp như vườn quốc gia được bảo tồn, những hòn đảo có rừng dày đặc, nơi nương náu và sinh sôi của cá heo, rùa và các rặng san hô biển tuyệt đẹp.
img Không chỉ thế, du khách tới đây còn được chiêm ngưỡng màu xanh mê hồn của biển, của những bãi cát trắng trải dài, tham quan các di tích lịch sử nổi tiếng, ngắm rùa biển trong mùa ấp trứng từ tháng 5 đến tháng 11.
img
img
img
img Cách TP. HCM 35 phút máy bay, Phú Quốc tuyệt đẹp, thơ mộng với những cánh rừng bạt ngàn, bãi biển hoang sơ, không khí trong lành cùng hàng chục danh thắng mê hoặc lòng người.
img
img Đến đây, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên với các hoạt động câu mực, câu cá, lặn bắt nhum, khám phá rừng nguyên sinh, tắm tiên ở suối hay khám phá các cơ sở sản xuất nước mắm, rượu sim, ngọc trai.
img Đặc biệt, có một hiện tượngthiên nhiên được du khách tự mặc định chưa thấy coi như chưa đến Phú Quốc đó là cá xao – từng đàn cá nhảy trên mặt biển khiến mặt biển xáo động như có một trận mưa rào nhỏ. Kỳ quan thiên nhiên này có thể diễn ra bất kỳ lúc nào tại bất kỳ bãi biển nào với điều kiện, không có tàu đánh cá gần đó.
img Ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, khí hậu trong ngày có đủ 4 mùa trong ngày, Bà Nà đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách khó tính muốn hưởng thụ cái phóng khoáng của nắng hè, hơi lạnh của mùa thu và sương mù của đông trong một kỳ nghỉ ngắn.
img
img Trải nghiệm đáng giá nhất của du khách với Bà Nà không chỉ dừng ở tầm nhìn bao quát từ đỉnh núi, bức tranh núi rừng hoang sơ đẹp như bức tranh thủy mặc....mà còn là khi bạn thấy mình chơi vơi giữa mây núi bồng bềnh trong chiếc xe máy, một phương tiện thú vị chinh phục núi cheo leo vượt dốc.
img Cách Hà Nội 40km, Đại Lải thơ mộng, thanh bình với hồ nước mênh mông được bao bọc bởi các triền đồi, um tùm xanh mướt bóng và lá bạch đàn, thông…Điểm cộng này mang đến cho du khách những bản nhạc thông thơ mộng và đầy lãng mạn mà không cần đến thành phố hoa.
img Đặc biệt, nếu đến đây vào mùa chim làm tổ, bạn sẽ sững sờ trước hàng trăm loài chim từ phương xa bay về. Cảnh tượng ấy không chỉ sống động, thanh bình mà còn gợi đến sự gắn kết trong hôn nhân, trong tình yêu đôi lứa.
img
img
Tri Thức (Theo Tri Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem