Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bà Huỳnh Thị Hòa (40 tuổi), em
ruột của bà Thịnh và là người thoát chết, kể lại:
“Như mọi ngày, vào lúc 3
giờ 30 phút sáng sớm nay, 18.2, tôi cùng hai mẹ con chị Thịnh và chị Loan ra bãi biển của thôn để cào ốc ruốc về bán kiếm tiền nuôi con ăn học.
Cả
4 người đang cào ốc tại gò cát mới được khoảng 30 phút thì chị Thịnh bỗng bị sụp
hố cát và kêu cứu. Thấy mẹ gặp nạn, con trai chị Thịnh (22 tuổi) lội ra cứu. Nhưng do sóng lớn và mệt lả người nên
cứ kéo vào là sóng lại đánh bạt hai mẹ con ra xa. Cuối cùng, do đuối sức nên cháu đành buông
tay.
Vừa lúc này, chị Loan cũng bị sụp mố cát và bị sóng cuốn ra xa. Tôi cố tìm cách đưa cán cào ra cứu chị Loan nhưng cách xa quá, tôi bị sóng dạt mạnh. Sau 15 phút cố gắng tôi mới lội vào bờ được an toàn, còn chị Thịnh và Loan bị sóng cuốn mất tích” - bà Hòa kể lại.
Sau khi nhận thông tin, ông
Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, có mặt tại hiện trường
và huy động lực lượng chức năng tìm kiếm hai thi thể nạn nhân.
Ông Giúp cho biết, phải tìm mọi biện pháp để tìm hai thi thể nạn nhân nhưng cũng phải bảo vệ tính mạng của người sống vì sóng biển rất lớn.
Hiện cơ quan chức năng cùng người nhà đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân gặp nạn.
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.