Cây mít của hiếm ở miền Tây ra trái từ gốc tới ngọn nằm lăn lóc như đàn lợn con, lên tới 200-300 trái

Thứ tư, ngày 01/03/2023 11:59 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Xồi, ở ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đang sở hữu cây mít Tố Tây 49 năm tuổi. Đặc biệt, cây mít của hiếm này mỗi mùa ra trái từ gốc cho tới ngọn, ra trái từng chùm lúc lỉu lên tới 200 đến 300 trái.
Bình luận 0

Đây là cây mít được xem là của hiếm ở miền Tây bởi thời gian cho trái kéo dài từ tháng 11 âm lịch năm nay sang tận tháng 6 âm lịch năm sau. Đặc biệt, cây mít của hiếm này mỗi mùa ra trái từ gốc cho tới ngọn, ra trái từng chùm lúc nhúc...

Cây mít của hiếm ở miền Tây ra trái từ gốc tới ngọn nằm lăn lóc như đàn lợn con, lên tới 200-300 trái - Ảnh 1.

Ông Xồi bên cây mít Tố Tây ra trái từ gốc cho tới ngọn. Cây mít Tố Tây gần 50 tuổi này ra trái từng chùm như chùm nho, mỗi chùm có hàng chục trái, thậm chí không hiếm chùm mít có tới 30 trái mà trái nào cũng có múi.

Theo ông Xồi, đây là giống mít Tố Tây. Cây cho trái từ tháng 11 đến tháng 6 âm lịch hàng năm. Đặc biệt, cây cho trái từ gốc đến tận trên ngọn. Chùm trái sai nhất 30 trái, ít nhất cũng vài trái. Mỗi trái nặng từ 2-3kg. Mít Tố Tây có hạt nhưng không to, múi màu đỏ, vị rất ngọt. Giá bán mít trái Tố Tây là 10 ngàn đồng/kg.

Cây mít Tố Tây là của hiếm của gia đình ông Xồi nên năm nào bán trái cũng đắt hàng bởi sản lượng có hạn.

Cây mít của hiếm ở miền Tây ra trái từ gốc tới ngọn nằm lăn lóc như đàn lợn con, lên tới 200-300 trái - Ảnh 2.

Chùm mít Tố Tây đạt giải nhì tại hội thi đấu xảo lần thứ 17.

“Múi mít chín vàng ươm óng ánh, khô ráo thơm lừng, không có “nhão nhoẹt” như kiểu mấy đứa con nít nhõng nhẽo hay bị trêu là “mít ướt”. Mít Tố Tây chín ăn rất ngọt, con nít ăn chừng một, hai múi to là ngán rồi, xơ mít ăn cũng được luôn, ông Ba Xồi nói.

Cây mít của hiếm ở miền Tây ra trái từ gốc tới ngọn nằm lăn lóc như đàn lợn con, lên tới 200-300 trái - Ảnh 3.

Múi mít Tố Tây chín có màu vàng ươm óng ánh, khô ráo thơm ngon.

Cũng theo ông Ba Xồi, mít Tố Tây có đặc điểm trái to hơn mít Tố Nữ. Trong lượng trái từ vài trăm gram đến khoảng 3 kg. Trái chín đến đâu ăn đến đó, ăn không hết thì cho hàng xóm.

Kể về cơ duyên có được cây mít độc đáo này, ông Ba Xồi cho biết gia đình làm nghề bán cây giống nên bạn bè ông tặng lại giống mít lạ để trồng thử. Thấy cây sai trái, nhưng thị trường lúc bấy giờ ít chuộng loại mít này nên ông không nhân giống, cũng không mở rộng diện tích trồng. “Cây dễ nhân giống lắm, ai muốn rồng thì tôi cho bo về ghép”, ông nói.

Cây mít của hiếm ở miền Tây ra trái từ gốc tới ngọn nằm lăn lóc như đàn lợn con, lên tới 200-300 trái - Ảnh 4.

Khách đến tham quan cây mít độc đáo.

Các thành viên gia đình ông cho biết, đây là cây mít trồng để chơi nên gia đình không hề bón phân, xịt thuốc. Tuy nhiên mít không có sâu bệnh như thối trái hay xì mủ, trái thì ăn rất ngọt.

Theo ông Xồi, giống mít Tố Tây này chịu hạn tốt, nhu cầu nước tưới rất ít, trồng trên đất cằn, nước ô nhiễm cây vẫn sinh trưởng, phát triển tốt. Ðặc biệt giống Tố Tây gần như không phải bón phân và dùng thuốc bảo vệ thực vật như các loại cây ăn trái khác, mỗi tuần thu hoạch một lần nên trái chín tự nhiên, da xanh, múi vàng trông rất đẹp mắt.


Minh Triều (Báo Đồng Khởi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem