• Chấn thương nặng ở mạng sườn, tưởng như nguy hiểm đến tính mạng, hay chí ít cũng phải nghỉ thi đấu vài tháng, thế nhưng chỉ cần mất hơn 1 tháng, Dương Văn Pho đã trở lại sân cỏ. Thậm chí trong trận đấu với Viettel mới đây, cầu thủ được đồng đội gọi vui là “con nuôi” của bầu Đức đã tỏa sáng để giúp HAGL có chiến thắng 2-1.
  • Khác với thông tin cho rằng chấn thương Văn Pho (HAGL) gặp phải không hề hấn gì, trao đổi với Dân Việt chiều 2.3, ông Huỳnh Mau - Giám đốc Điều hành HAGL khẳng định: "Xương cậu ta không có vấn đề gì. Nhưng lúc này, chúng tôi vẫn chưa hết lo lắng bởi chấn thương của cậu ta lại nằm ở nội tạng bên trong..."
  • Dù Văn Pho đã được chụp MRI cũng như làm các xét nghiệm nhưng các bác sĩ vẫn chưa hội chẩn về tình trạng chấn thương của trung vệ này. Vì thế mà HAGL vẫn âu lo chờ đợi.
  • Đó là chia sẻ của Giám đốc Điều hành (GĐĐH) HAGL Huỳnh Mau khi nói về việc SHB.Đà Nẵng không có đại diện nào đến bệnh viện thăm hỏi chấn thương của Văn Pho mà phải đến trưa hôm sau mới gọi điện hỏi thăm.
  • Cuối tuần qua, hậu vệ Văn Pho (HAGL) đã phải nhập viện vì chấn thương nặng ở mạng sườn, đứng trước nguy cơ giải nghệ. Trong tình huống này, rõ ràng tiền đạo James (SHB.Đà Nẵng) không có lỗi. Nhưng không lẽ trong cuộc sống này, cứ có lỗi với nhau rồi mới có thể mở lời xin lỗi hay sao? Đặc biệt khi lời xin lỗi ấy có thể mang đến sự an ủi, giúp ai đó có thêm niềm tin vượt qua khoảng thời gian giông bão nhất của đời mình…
  • Theo Giám đốc Điều hành HAGL, Huỳnh Mau thì chấn thương của Văn Pho vẫn đang sưng tấy nên chưa thể chụp MRI để biết cụ thể trung vệ này bị chấn thương ra sao.
  • Sau cú đạp vào mạn sườn trái của ngoại binh bên phía SHB.Đà Nẵng ở trận đấu chiều qua, trung vệ Dương Văn Pho đã bị bất tỉnh và được chuyển ngay đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Theo tiết lộ, anh bị gãy xương sườn, có nguy cơ bị dập phổi...