Đó là trường hợp cháu Hồ Ngọc Hoàng, 1 tuổi, con của anh Hồ Ngọc Phương, 40 tuổi và chị Nguyễn Phan Mỹ Huyền, 32 tuổi, làm thợ hồ xây dựng, ở khối 6, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định).
Chị Huyền cho biết: Anh chị có 2 con (đứa lớn 9 tuổi, nhỏ 13 tháng tuổi). Tháng 2.2013 cháu Hồ Ngọc Hoàng ra đời, sau hơn 1 tháng cháu bị nóng sốt, da vàng, co giật tím tái, luôn khóc ngặt. Gia đình đưa cháu đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị tim bẩm sinh. Do bệnh nặng nên phải chuyển viện lên tuyến trên là Bệnh viện Tim TP.HCM, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM điều trị. Các bác sĩ kết luận: Cháu Hoàng bị tim thông liên thất nhĩ; tăng nhẹ áp lực ĐMP; hở dòng van 2 lá. Trong thời gian đưa cháu đi các nơi điều trị, anh chị phải vay mượn của bà con, họ hàng gần 25 triệu đồng. Chị Huyền phải nghỉ làm để chăm lo cho cháu Hoàng nên rất khốn khó. Hiện tại, cháu Hoàng tình trạng sức khỏe rất yếu nhưng vẫn phải ở nhà vì không còn tiền chữa bệnh.
Rất mong những tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình chị Huyền chữa chạy bệnh tim cho cháu Hoàng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.