Cháu ông thi trượt

Thứ hai, ngày 17/06/2013 19:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nghe có kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông nội lại lụm cụm sang hỏi cháu nội ông đi thi kết quả ra sao. Bố mẹ nó buồn rầu thưa: “Cháu ông trượt mất rồi, ông ạ”.
Bình luận 0

Tuy vậy, thằng cháu vẫn tỉnh bơ, có phần phấn khởi, khoe:

- Tuy cháu thi trượt, nhưng cháu sẽ được... tôn vinh vì thành tích chống tiêu cực.

- Tôn vinh cái gì hở cháu? - ông ngạc nhiên.

- Ông không nhớ hôm đi thi, cháu mang theo các thiết bị chống tiêu cực như máy ghi âm, máy ghi hình sao? Nhờ chúng mà cháu "tác nghiệp" ghi được bằng chứng về tiêu cực trong phòng thi. Sở giáo dục đang chỉ đạo kiểm điểm đấy ông ạ. Do "chống tiêu cực" mà cháu không kịp làm bài mới trượt đó.

- Ông không phản đối chống tiêu cực, nhưng đó là việc của "lực lượng chức năng". Cháu là thí sinh sao không lo làm bài?

- Nếu chờ "lực lượng chức năng" đến thì hành vi tiêu cực đã xong rồi ạ. Vả lại, ông không thấy rất nhiều vụ tiêu cực sờ sờ mà "lực lượng chức năng" không hề biết, chỉ khi báo chí khui mới biết đó sao?

Đến đây, ông nội chịu thua cháu nội, chỉ biết chúc nó... sang năm thi đỗ cho thiên hạ được nhờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem