Chạy trốn
-
Lãnh đạo Cục Phòng chống Tội phạm Trung ương Thái Lan cho hay, sau khi ném lựu đạn và xả súng vào đoàn người biểu tình, hung thủ đã bắt xe ôm chạy trốn.
-
Lời khai của Dương Chí Dũng và một số nhân chứng hôm nay tại tòa thấy có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật công tác, đại diện VKS kiến nghị HĐXX có kiến nghị khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác.
-
“Tôi rất thương các anh em chỉ vì giúp tôi mà phải vào tù, tôi rất thương em trai mình và sẵn sàng chết để cho em tôi sống”, Dương Chí Dũng nói trước tòa.
-
Phòng theo dõi qua truyền hình dành cho các cơ quan chức năng, cán bộ, lãnh đạo tòa án được bố trí cùng khu vực phòng tác nghiệp của phóng viên báo chí. Tuy nhiên, trong phòng truyền hình chỉ có Trưởng Ban Nội chính TƯ lặng lẽ ngồi theo dõi phiên xử.
-
Phương án trốn chạy cho anh trai được Dương Tự Trọng lên kế hoạch với sự giúp sức của Sơn - cựu Phó phòng CSHS Công an TP.Hải Phòng. Sơn đã nhắc Trọng gọi điện cho Dũng "Bắc Kạn" để “nhờ vả”.
-
Một cặp uyên ương trẻ đã bị rơi xuống từ một vách núi cao hơn 45 m khi họ cố gắng cứu chú chó con của họ.
-
Khoảng 9 giờ ngày 29.10, trên đường Nguyễn Tất Thành, TP.Tuy Hòa (Phú Yên), trong lúc phóng mô tô chạy trốn CSGT, một nam thanh niên đã gây tai nạn.
-
Khi xe đến gần tổ CSGT, Kiên lập tức thốc ga đâm thẳng vào 2 chiến sĩ CSGT. Tiếp đó, Kiên điều khiển xe tông vào ô tô của tổ CSGT đang dừng bên đường khiến ô tô này bị hỏng phần đầu trước khi chạy trốn.
-
Qua gần nửa ngày tiếp xúc với cộng đồng sau hơn 40 năm sống biệt lập trong rừng sâu, tuy vẫn còn nhút nhát và rụt rè, thế nhưng “người rừng” Hồ Văn Văn Lang đã không còn bỏ chạy trốn khi thấy người lạ.
-
Khi các cô gái vừa đặt chân đến Quảng Ninh, Thuận đưa đến nhà hàng M. ở TP Móng Cái. “Tại đây, tụi em bị ép buộc phục vụ massage, bán dâm cho khách”, Đ. kể lại.