![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2016/images/2016-12-07/148108203488026-ngay-qua-to.jpg)
Cụ thể, đêm trước khi chết, nạn nhân 35 tuổi đã có cuộc chè chén say bí tỉ với 4 người bạn trong một căn hộ ở khu Seine-Saint-Denis, Paris. "Nạn nhân đã uống say mềm cùng với những người đàn ông khác rồi bất ngờ đổ gục và rơi vào trạng thái ngủ như chết", một nguồn tin tư pháp tiết lộ với AFP.
4 người bạn sau đó đã lột hết quần áo của nạn nhân. Họ giải thích rằng làm vậy là để ngăn bạn mình tỉnh dậy và lái xe về nhà trong trạng thái say xỉn. Họ còn vẽ lên mặt nạn nhân. Sau đó, 2 người bạn rời khỏi căn hộ về nhà. 2 người còn lại quyết định kéo nạn nhân ra khỏi căn hộ vì khó chịu với tiếng ngáy quá to của anh.
Họ bị cáo buộc để nạn nhân ngủ ngoài sân của khu chung cư, nơi người ta phát hiện anh đã chết vào sáng thứ Bảy tuần trước (3.12). Nguyên nhân cái chết hiện vẫn chưa được công bố nhưng theo báo cáo của cảnh sát, nhiệt độ đêm hôm trước đã giảm xuống mức 3 độ C. Hai người bạn của nạn nhân đang đối mặt với tội ngộ sát.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.