Chi 8 triệu đồng để vẽ chân dung, nhận lại tác phẩm khó tin

Trà My - Shanghaiist Thứ bảy, ngày 28/10/2017 19:40 PM (GMT+7)
Trong bức sơn dầu, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái không còn như bản gốc.
Bình luận 0

img

Bai He nhờ một sinh viên vẽ tranh sơn dầu dựa trên ảnh và đây là kết quả

Cách đây một tháng, một cô gái tên Bai He ở Trung Quốc đã thuê một sinh viên đại học với giá 2.500 nhân dân tệ (8,5 triệu đồng) để vẽ chân dung cho cô.

Bai gửi cho sinh viên họ Dai một bức ảnh, mong muốn cậu sẽ vẽ được một bức tranh sơn dầu đẹp hơn dựa trên ảnh.

Dai tuyên bố là sinh viên của Học viện Mỹ thuật Sichuan Trung Quốc và đang học vẽ tranh sơn dầu.

Bai muốn có bức tranh vào trước ngày sinh nhật. Cô đồng ý trả tiền cho Dai tiền và thỏa thuận nhận hàng sau 10 ngày.

Khi đến hạn, nam sinh viên lại nói mình quá bận nên chưa thể hoàn thành bức sơn dầu. Phải khi gần đến sinh nhật Bai, Dai mới gửi cho cô bức tranh.

Tuy nhiên, khi nghệ sĩ trẻ gửi lại tác phẩm cho cô gái, Bai đã rất bất ngờ, Shanghaiist đưa tin.

"Tôi không phải là người khó tính, nhưng thực sự bức tranh quá xấu!", Bai nói.

Sau đó, Bai phát hiện Dai chỉ là một sinh viên lớp dưới chuyên về vẽ tranh cổ truyền Trung Quốc, không phải sơn dầu.

Cuối cùng, Dai đồng ý trả lại một nửa số tiền cho Bai, nhưng lần lượt gửi 1.000 nhân dân tệ, 250 nhân dân tệ và cuối cùng là 8,8 nhân dân tệ.

Cư dân mạng đang suy đoán về cách gửi tiền này của Dai. Một người bình luận: 1.000 là tiền trả lại, còn 250 có nghĩa là “bạn là đồ ngốc” (250 trong tiếng Trung có thể là một từ lóng nghĩa là ngu ngốc), 8,8 nghĩa là “bye bye” (phát âm số 8 trong tiếng Trung nghe gần giống từ bye trong tiếng Anh).

Video: Nữ họa sĩ vẽ tranh bằng... ”gò bồng đào”

Nữ họa sĩ người Nga Irina Romanovskaya đang được truyền thông thế giới chú ý nhờ biệt tài độc đáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem