Chiêm ngưỡng

  • Tại khóm 2, phường 5, TP Sóc Trăng hiện đang là nơi đặt bày một bộ rễ cây thật hoành tráng, có vòng quanh (chu vi) trên 30 mét, nặng khoảng 30 tấn.
  • Kim ngọc Bảo Tỷ của Hoàng đế là đỉnh cao của các loại hình ấn chương thời Nguyễn. Con người của Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức và các vua khác gần như hiện ra bên cạnh các chỉ dụ và Bảo Tỷ của họ.
  • Về Hội Lim, du khách không chỉ được đắm mình trong những làn điệu trữ tình khi nghe liền anh, liền chị hát quan họ giao duyên mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của người con gái Kinh Bắc trong màu áo tứ thân.
  • Đi chùa Hương thì chặng đường hành hương dọc Suối Yến để vào chùa trong, tức động Hương Tích để lại nhiều ấn tượng hơn cả. Bất kể là khách thăm quan hay những phật tử hành hương về chùa Hương.
  • Do bản chất rất hiền lành và tràn đầy sinh lực, nên cho dù lên lão, dê cũng không chịu nhận mình đã già, vì vậy hễ mở miệng ra, cả dê nam dê nữ đều dặn nhau «bé hé! bé hé!». Rõ là vui tính!
  • Hàng năm, mỗi khi tết đến, xuân về, người dân Vĩnh Long lại nhộn nhịp trên khắp các tuyến đường để chiêm ngưỡng, thưởng thức vẻ đẹp của rất nhiều loại hoa kiểng. Ngoài hoa kiểng, còn một điểm khá lý thú mà nhiều người đam mê đồ cổ tìm đến đó là chợ phiên đồ cổ.
  • Hai cây khế “đầu voi đuôi chuột” có dáng trực diện của nghệ nhân Ba Hùng khiến không ít người choáng ngợp trước vẻ đẹp hút hồn của nó. Thần thế và tuổi đời của hai cây khế cũng khiến nhiều người mơ ước, giá của bộ đôi khế này được chủ nhân ra giá hơn 7 tỷ đồng.
  • Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, có núi non hùng vĩ “sơn thuỷ hữu tình”, Pác Bó còn là một quần thể di tích cách mạng nổi tiếng, một địa điểm đặc biệt trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm 1941 - 1945. 
  • Trong khi trái phật thủ thông thường có nhiều tua, nhìn giống như những ngón tay chụp xòe tỏa ra các phía thì cây phật thủ bonsai độc nhất vô nhị này lại cho trái đúng như hình hai bàn tay gồm nhiều ngón chắp lại với nhau mang nhiều ý nghĩa tâm linh.
  • Ông Nguyễn Văn Thum, chủ vườn chuyên kinh doanh hoa kiểng ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ hiện đang sở hữu một cây dừa được cho là có hình thù “quái” nhất miền Tây, với 8 thân và 8 đọt.