Chơi đồ cổ
-
Theo giới chơi đồ cổ miền Tây Nam Bộ, anh Phan Tấn Nam là “vua” sưu tầm lệnh bài, thẻ bài độc nhất vô nhị ở đất Tây Đô. Anh cũng là người đang sở hữu một "kho tàng" cổ vật từ 3.000 - 4.000 năm tuổi.
-
Ông Võ Văn Xuân (70 tuổi, thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) được nhiều người gọi cái tên trìu mến là “ông Xuân đồ cổ”. Bởi ông có niềm đam mê sưu tầm đồ cổ từ khi còn trai trẻ.
-
Hơn 20 năm nay ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có một người nông dân đi dọc sông Hồng sưu tầm đồ xưa. Không có tiền mua tủ kính trưng bày, ông đem gắn tất cả đồ vào tường, biến ngôi nhà thành tuyệt tác có một không hai.
-
Dân Việt - Trong lúc đào đất vườn nhà, bà Lê Thị Son ở xóm 12, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phát hiện một hũ sành đựng hơn 22 kg đồng tiền cổ.
-
Dân Việt - Trong lúc cày ruộng anh Trần Văn Thảo, xóm 2, xã Bắc Sơn, Đô Lương (Nghệ An) bất ngờ phát hiện ra một hũ sành, bên trong chứa hơn 20kg tiền cổ.
-
(Dân Việt) - Cuộc tìm kiếm vận may của ông Khửu cùng đám trai xóm chỉ kết thúc khi có chuyện một thanh niên ở Hà Nam sau khi lên núi về đã… lăn đùng ra chết.
-
Chiếc chum Khang Hy thuộc hàng đẹp nhất hiện nay được định giá tới triệu đô.
-
(Dân Việt) - Trao đổi với phóng viên NTNN chiều 16-11, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Văn Hùng cho rằng, ông không sở hữu đôi lọ lục bình và chiếc trống đồng 2.000 năm tuổi.
-
Ngày mua lại được chiếc tráp tải này, cách đây chục năm, ông Tư đã phải bỏ ra tới 20 cây vàng. Bây giờ, giá trị của riêng chiếc tráp tải cũng được ước tính lên tới chừng gần 400.000 USD.