Lợi dụng "ngoại cảm" để lừa tìm hài cốt liệt sỹ
-
Nói về tình hình bát nháo những nhà ngoại cảm rởm, Thiếu tướng, PGS.TS Ngô Tiến Quý – Nguyên Viện trưởng Viện khoa học hình sự khẳng định, cần phải có các biện pháp quản lý nhà ngoại cảm, không thể để tình trạng lộn xộn nhà ngoại giả và thật lẫn lộn như hiện nay.
-
Khoảng thời gian mà chị cảm thấy vui vẻ, thanh thản nhất là trong khoảng 2 năm gần đây, khi sự giục giã, thôi thúc của những yếu tố tâm linh không còn nhiều như trước...
-
Đây là khẳng định của một số nhà khoa học tại buổi trò chuyện trực tuyến “Sự thật của nhà ngoại cảm” do báo Năng lượng mới Petrotimes tổ chức sáng 1.11, trước nhiều luồng ý kiến cho rằng, hoạt động ngoại cảm vẫn còn nhiều “ẩn số”, thiếu bằng chứng thuyết phục.
-
Hàng trăm thân nhân gia đình liệt sĩ đã gọi điện bày tỏ băn khoăn vì trót tin vào nhà ngoại cảm để tìm hài cốt liệt sĩ. Thậm chí có gia đình cùng lúc đang tiếp nhận 2 hài cốt, và giờ không biết phải xử lý thế nào cho trọn tình vẹn nghĩa.
-
Dân Việt xin đăng lại một bài viết về “cách” tìm mộ liệt sỹ của một người cũng tự xưng là “cậu” là “người Giời”.
-
Cuối năm 2011, “nhà tâm linh” Nguyễn Văn Thúy (“cậu Thủy”) bắt đầu tìm kiếm hài cốt của liệt sĩ tại Đăk Lăk theo sự nhờ cậy của một đơn vị có tinh thần “phát tâm” ở phía Bắc.
-
Để minh chứng có vong thật, Thiêm tiếp tục màn “hành xác” tôi bằng cách liên tục hỏi dồn nhằm gây mệt mỏi, ức chế. Chồng của Thiêm cũng xúm vào ấn, cấu véo tôi...
-
Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ngày 28.10 đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”, SN 1959) và vợ là Mẫn Thị Duyên (SN 1962) cùng trú ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
-
Vụ việc nhà ngoại cảm rởm Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”) bị bắt giữ đã làm nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ bàng hoàng. Họ đã quá đặt niềm tin với “cậu Thủy” và nhiều nhà ngoại cảm khác...
-
Việc liệt sĩ hy sinh tại Hướng Hóa lại được chôn cất tại huyện Vĩnh Linh khiến cơ quan chức năng nghi ngờ. Ngoài ra, hiện trường cho thấy nơi khai quật các hài cốt liệt sĩ dù cách đây 45 năm nhưng các di vật còn rất mới...
-
“Chuyện nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ có đúng, có sai thì cũng là chuyện bình thường. Vấn đề là thái độ của họ trước cái sai đó là thế nào và thông tin cũng phải được nhìn nhận nhiều chiều...".
-
"Chúng tôi rất thận trọng trong việc phát ngôn ra công luận, vì uy tín của Chương trình, và trên nữa là uy tín của chính chúng tôi. Do vậy, không có chuyện chúng tôi thiếu cân nhắc", nhà báo Thu Uyên khẳng định.
Chủ đề nóng