Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 23/03/2025 16:08 PM (GMT+7)
Bất chấp nắng nóng, trưa cuối tuần, hàng nghìn người đổ về lễ hội Bánh mì đang diễn ra tại TP.HCM. Họ xếp hàng dài, che dù, trùm áo khoác kín mít và nhẫn nại chờ đến lượt mua để thưởng thức bánh mì.
Bình luận 0

Từ trưa đến chiều 23/3, bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người đổ về công viên Lê Văn Tám, quận 3, TP.HCM để tham gia lễ hội Bánh mì. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên sức nóng của lễ hội càng tăng cao.

Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức - Ảnh 1.

Khu vực các gian hàng quanh cổng chính lễ hội bánh mì trên đường Hai Bà Trưng đông nghẹt người. Theo ghi nhận của chúng tôi, khách vây lấy các gian hàng và khu vực lối đi chính khá khó di chuyển.

Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức - Ảnh 2.

Khách xếp hàng dài chờ mua bánh mì Huynh Hoa giữa trưa 23/3 bất chấp thời tiết nắng nóng. Đây là cảnh quen thuộc tại lễ hội Bánh mì ngày Chủ nhật 23/3, nhất là tại các thương hiệu bánh mì nổi tiếng.

Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức - Ảnh 3.

Bánh mì Huynh Hoa là thương hiệu bánh mì có tiếng tại TP.HCM. Thương hiệu này có cửa hàng lâu đời nằm trên đường Lê Thị Riêng, quận 1. Gian hàng của họ tại lễ hội Bánh mì cũng là chiếc xe bánh mì quen thuộc và cảnh thường thấy, khách xếp hàng dài chờ đến lượt mua bánh mì.

Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức - Ảnh 4.

Tương tự, tại gian hàng của bánh mì Trạng khách cũng nối đuôi nhau để chờ mua bánh mì. 

Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Quang Huy - chủ thương hiệu bánh mì Trạng tự tay làm bánh phục vụ khách tại lễ hội Bánh mì. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Nguyễn Quang Huy - chủ thương hiệu bánh mì Trạng, cho biết tại lễ hội, mỗi ngày, cửa hàng bán khoảng 1.000 ổ bánh mì. Cuối tuần, lượng khách đến tham gia lễ hội rất đông nên các nhân viên đều luôn tay luôn chân.

“Chúng tôi huy động khoảng 20 nhân viên để bán tại lễ hội. Cuối ngày, chúng tôi càng tất bật hơn nữa vì phục vụ buffet bánh mì”, ông Huy nói.

Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức - Ảnh 6.

Anh Thành, ngụ quận Phú Nhuận cho biết cả gia đình đi lễ hội bánh mì trưa Chủ nhật vì nghĩ đây là thời điểm vắng nhất. Nhưng, thực tế rất đông.

“Tôi cũng phải xếp hàng mất 15 phút mới đến lượt. Các đồng nghiệp tôi có người đi tối qua, mọi người đều khen lễ hội vì ở TP.HCM, ai cũng thích bánh mì hết”, anh Thành nói. 

Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức - Ảnh 7.

Gian hàng của bánh mì Cụ Lý - thương hiệu bánh mì lâu đời chuyên bán buổi sáng trên đường Hai Bà Trưng cũng có mặt tại lễ hội Bánh mì. Khách từ trong nước đến khách quốc tế đều vây quanh cửa hàng, 4-5 người bán phục vụ không kịp.

Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức - Ảnh 8.

Trưa 23/3, nhiều cửa hàng, thương hiệu thông báo hết bánh mì vì chỉ riêng buổi sáng đã bán hết hàng, nguyên liệu không kịp cung ứng để phục vụ.

Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức - Ảnh 9.

Bất chấp nắng nóng, nhiều người vẫn kéo về lễ hội Bánh mì. Họ mặc áo khoác, trùm kín, che dù để chờ đến lượt mua bánh mì.

Chủ nhật, hàng nghìn người đang kéo về lễ hội Bánh mì, xếp hàng dài chờ thưởng thức - Ảnh 10.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3 năm 2025 có quy mô với hơn 140 gian hàng, với nhiều thương hiệu bánh mì, nguyên liệu bánh mì, cà phê… Ngoài thưởng thức, khách còn có thể check-in với các không gian lịch sử bánh mì, bánh mì 12 con giáp vui nhộn…

Lễ hội Bánh mì năm nay kéo dài đến hết ngày mai 24/3.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem