• Khởi nghiệp với nghề may, chỉ 5 triệu đồng nhưng bằng sự năng động, nhạy bén với thị trường, chị Phạm Phương Em (31 tuổi), ở xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, Ninh Bình giờ đã có cơ ngơi mà nhiều người phải mơ ước: Chủ một xưởng may với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
  • Sáng nay, 28.3, tàu ngầm mini tự chế mang tên Trường Sa của ông Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) được đưa ra hồ trong khu công nghiệp Vĩnh Trà để chạy thử. Dự kiến, đích thân ông Hòa sẽ lái thử tàu ngắm tự chế của mình.
  • Theo thông tin bao đầu, sau khi đi ăn tiệc về ông Đức đã ra xưởng mộc. Bất thình lình, người dân bất ngờ nghe một tiếng nổ chát chúa, lửa khói bốc cháy. Trại mộc của ông Đức bị sập tường, nổ tung mái tôn nhà xưởng.
  • Như tất cả những bà mẹ, tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Nhưng trong môi trường mà sự an toàn không dễ dàng tự đến với người tiêu dùng, tôi đã thực sự phải vất vả...
  • Tổng cục Dạy nghề vừa kết hợp với Trường CĐ Nghề Duyên Hải thí điểm chương trình đào tạo lại nghề cho hàng trăm lao động nông thôn ở làng nghề đúc Mỹ Đồng (Thủy Nguyên, Hải Phòng).
  • Ruộng ít, vừa phải “nhường” đất cho các khu công nghiệp, nên sản xuất nông nghiệp ở xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc, Nam Định) trở thành “nghề phụ”.
  • Sau khi bị tạm giam 1,5 tháng, Lợi được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đối tượng này đã trốn lên Đăk Nông rồi về Bà Rịa- Vũng Tàu sinh sống đến nay.
  • Ít ai biết rằng để trở thành ông chủ xưởng mộc có doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng như ngày hôm nay, ông Lê Văn Nhương ở xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã khởi nghiệp từ 300.000 đồng tiền bán xe đạp.
  • Dân Việt - Vì không chịu nổi sự hà khắc, ngược đãi của ông chủ xưởng gỗ, anh Bồ Sơn Rót cùng Vũ Minh Đương đã bơi sang hồ Cần Nôm bỏ trốn, để rồi anh Rót tử nạn.
  • (Dân Việt) - Sáng 25.6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH Hiệp Thành ở km 11 Quốc lộ 26, đoạn qua buôn Kô Tam, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.