Chung kết Got Talent: "Đã mắt, đã tai”

Thứ hai, ngày 23/04/2012 06:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tập chung kết đầu tiên của Vietnam’s Got Talent đã cho thấy sự ngang tài ngang sức giữa 7 tiết mục trình diễn, cống hiến cho người xem những phút giây “đã mắt, đã tai”.
Bình luận 0
img
Tập chung kết đầu tiên cho thấy sự khá đồng đều giữa các tiết mục

Ở 7 tập bán kết trước đó, dễ dàng nhận thấy trong mỗi tập đều có những tài năng nổi trội hơn so với những tài năng khác và người xem không mấy khó khăn để chọn lựa ra đâu là thí sinh xứng đáng được đi tiếp vào vòng trong.

Tuy nhiên, đến với tập chung kết đầu tiên của cuộc thi tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent phát sóng tối qua (22.4), khoảng cách chênh lệch về độ hấp dẫn giữa các tiết mục đã hoàn toàn bị co hẹp.

Nhóm Dòng Thời Gian : Chuyên nghiệp và trọn vẹn

img

Với định hướng sử dụng kỹ thuật cổ điển vào những bài hát Việt Nam, bốn chàng sinh viên thanh nhạc trong nhóm Dòng Thời Gian đã cover lại một ca khúc đã khá cũ và quen thuộc của nhạc sỹ Duy Thái - “Hãy đến với anh” thành một phiên bản bán cổ điển để mang đến tiết mục mở màn hết sức mới lạ và hấp dẫn.

Kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, đặc biệt sự gắn kết, hòa quyện giọng hát giữa các thành viên một cách chặt chẽ đã giúp Dòng Thời Gian chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và nhận về toàn lời khen.

Đánh giá đây là nhóm hát có kỹ thuật hòa thanh hay nhất trong chương trình mùa này, NSƯT Thành Lộc thú nhận rằng anh đã được “thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc và hòa thanh rất trọn vẹn, rất hoàn hảo” và tiết mục này “thật chất lượng và chuyên nghiệp”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn thì cho rằng sự mạo hiểm khi chọn một bài hát Việt Nam để thể hiện theo phong cách của nhóm chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nguyễn Đăng Quân - Trần Bảo Ngọc: “Cặp đôi hoàn hảo” của Vietnam’s Got Talent

img

Xây dựng bài diễn thành một câu chuyện hóm hỉnh: "ông vua nhạc pop bị mê hoặc bởi những điệu múa dân gian của cô gái Việt nên mời cô khiêu vũ", tiết mục của cặp đôi nhí đã khai thác được nhiều thể loại, từ múa dân gian, nhảy Michael Jackson, locking đến dancesport. 

Không mấy ngạc nhiên khi sau màn múa "Hứng dừa" rất thành công trước đó, Đăng Quân - Bảo Ngọc lại tiếp tục chiếm được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của giám khảo và khán giả.

Người mẫu - MC Thúy Hạnh thậm chí đã rất ngưỡng mộ và bầu đây là “cặp đôi hoàn hảo” của Vietnam’s Got Talent mùa này. Còn giám khảo Thành Lộc thì không tiếc lời khen ngợi: “Tuyệt, tuyệt, vô cùng tuyệt vời! Chú chưa thấy một tiết múa nào lại dàn dựng thông minh đến như thế” và “Một sự kết hợp rất là hoàn hảo, rất là ăn ý, kỹ thuật rất tốt”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng ghi nhận: “Tất cả các động tác khó nhất mà các cháu có thể thể hiện thì các cháu cũng đã thể hiện quá thành công”.

Đinh Ngọc Hoàng: Hát rock nghe sướng tai

img

Tiết mục của chàng sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đã góp phần tăng nhiệt cho đêm chung kết đầu tiên của Vietnam’s Got Talent khi Đinh Ngọc Hoàng hát “Forever and One” mang đậm chất rock ballad với một phong cách rất riêng.

Lựa chọn ca khúc đình đám của ban nhạc Halloween, với sự hòa âm phối khí mới, chàng rocker từng khiến nhạc sĩ Huy Tuấn phải thừa nhận suýt sai lầm này đã thổi được vào đó ngọn lửa rock hoàn toàn khác với phiên bản gốc.

Nói như nghệ sĩ Thành Lộc, không phải cứ rock là phải gào thét, khán giả vẫn có thể cảm nhận sức sống của thế giới âm nhạc này bằng chính dòng chảy từ bên trong người nghệ sĩ.

Đinh Ngọc Hoàng đã làm được điều đó và khiến cho vị giám khảo Thành Lộc phải thốt lên: “Nghe rock như thế này mới sướng tai”. Và mặc dù không ấn tượng phần trình diễn này bằng bài hát ở bán kết nhưng nhạc sĩ Huy Tuấn cũng đã phải bất ngờ trước khả năng xử lý của Hoàng trong những bài hát có chiều sâu, tâm sự như “Forever and One”.

Nguyễn Trường Giang: Gã popping lắm “chiêu trò”

img

Tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa của mình trong một tiết mục được dàn dựng khá công phu, Nguyễn Trường Giang đã sử dụng những khám phá và tìm tòi mới trong bộ môn hiphop, popping để mang đến phần trình diễn ấn tượng.

Thế mạnh của Giang là đã đưa những yếu tố từ phim ảnh, kịch vào trong tiết mục của mình, giúp khán giả có một cái nhìn khác về popping, rằng: Đây không chỉ là một bộ môn nhảy mà nó cũng có thể được trình diễn như một nghệ thuật trên sân khấu.

Các giám khảo cùng chung nhận xét rằng phần trình diễn này của Trường Giang đã phô diễn hết được kỹ thuật. Giám khảo Thúy Hạnh còn cho rằng Trường Giang có một lợi thế hơn các thí sinh đã thi ở các vòng trước, đó là Giang “biết mang chiêu trò vào trong tiết mục của mình và những chiêu trò đó cuốn hút được mọi người, làm cho mọi người phải chăm chú vào xem”.

Nguyễn Thị Thanh Trúc: Bản lĩnh chiếm lĩnh sân khấu

img

Mang đến không khí sôi động cho sân khấu Got Talent bằng một ca khúc quen thuộc của nhạc sỹ trẻ Sa Huỳnh - “Về ăn cơm”, cô bé răng sún Thanh Trúc không chỉ khoe được giọng hát khá vững về cao độ và nhịp phách mà còn thể hiện một bản lĩnh sân khấu khá tốt khi trong phần trình diễn này, Thanh Trúc không chỉ đứng trên sân khấu mà còn tự tin chủ động bước xuống giao lưu với giám khảo và khán giả.

Dù các giám khảo cho rằng cách chọn bài đã làm lộ một số nhược điểm về giọng hát của Thanh Trúc như giọng mỏng, xuống thấp bị chìm tiếng, phát âm không rõ… nhưng tất cả đều đánh giá cao phong cách trình diễn và bản lĩnh chiếm lĩnh sân khấu của giọng ca nhí đến từ Quảng Ngãi này.

Kiều Văn Thanh: Anh nông dân “lội ngược dòng”

img

Khác với hình ảnh chân chất và giản dị ở vòng bán kết, lần này anh nông dân chơi nhạc cụ tự chế Kiều Văn Thanh xuất hiện với sự trẻ trung, vui tươi hơn và tiếp tục mang đến bất ngờ thú vị cho người xem bằng khả năng biến những dụng cụ quen thuộc hàng ngày thành những nhạc cụ độc đáo: Từ một cây chổi và cái ghế bỗng chốc hóa thành cây sáo, từ những chiếc ống nước bằng nhựa vô tình trở thành một chiếc kèn…

Dù đôi chỗ vẫn còn chông chênh, nhịp phách vẫn còn vụng về và đây chưa phải tiết mục hoàn hảo, nhưng Kiều Văn Thanh vẫn được đánh giá là “thí sinh lội ngược dòng” và là một đối thủ “nặng ký” cho các thí sinh khác.

Vũ Song Vũ: Ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải “dè chừng”

img

Sau khi hát ca khúc “Bà tôi” không lẫn với ai tại vòng bán kết, hiện tượng Youtube Vũ Song Vũ đã khép lại đêm chung kết thứ nhất bằng ca khúc “Ông tôi” cũng của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến theo phong cách dân gian đương đại.

Đây là một ca khúc khó thể hiện đã gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Ngọc Khuê và Trọng Tấn, tuy nhiên khi Vũ hát, em đã thả hồn vào ca khúc và biết cách xử lý một cách tinh tế từ những nốt luyến láy đến những đoạn chuyển từ giọng thật sang giả thanh.

Giám khảo Thành Lộc cho rằng Vũ đã rất dũng cảm khi chọn một ca khúc khó như vậy. Tương tự, nhạc sĩ Huy Tuấn còn phải công nhận: “Ca sĩ chuyên nghiệp mà hát pha giọng như cháu thì tai nạn nhiều khi cũng rất dễ xảy ra. Nhưng mà cháu có chất giọng vang, sáng và luyến láy khá điêu luyện”.

***

Mặc dù có những tiết mục được đánh giá là giảm phong độ, giữ phong độ hay vượt qua chính mình so với những gì chính họ đã làm được ở các vòng thi trước đó, nhưng xét về tương quan chung, có thể thấy rằng khi đã vào đến vòng chung kết thì các tiết mục đều có một sự đồng đều tương đối và mỗi tiết mục đều là một thú vị riêng mang lại cho người xem.

Lần này tổng đài bình chọn sẽ đóng cửa vào lúc 19h30 ngày 28.4 và như vậy khán giả sẽ có tận một tuần để bình chọn cho tiết mục mình yêu thích nhất và giúp họ giành một trong bốn tấm vé tham dự đêm Gala chung kết cuối cùng được phát sóng trực tiếp vào tối Chủ nhật 6.5. Trước đó, tập chung kết thứ hai của Vietnam’s Got Talent sẽ được phát sóng vào tối Chủ nhật 29.4 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Ảnh: Ân Nguyễn

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem