Chuyện chưa kể về chàng trai người Mông mất tích trong lũ ở Mường Nhé

Hà Hoàng - Vinh Duy - Bảo Yến Thứ hai, ngày 02/07/2018 08:00 AM (GMT+7)
Trận mưa lũ kinh hoàng mấy ngày qua, đã cướp đi sinh mạng anh Mùa A Chống, dân tộc Mông, 28 tuổi, sinh sống tại bản Huổi Ban (xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) để lại người vợ trẻ và 4 đứa con thơ nheo nhóc trong căn nhà nhỏ xác xơ nép lưng chừng núi.
Bình luận 0

Ông Mùa A Sếnh, bố ruột của anh Mùa A Chống buồn bã kể lại: "Vào chiều 27.6, tôi với 2 người con trai đi làm nương thì gặp trời mưa to, thấy trong lòng bất an khác với mọi hôm nên vừa lên tới nương được một lát tôi bảo 2 người con trở về.

Lúc tôi cùng con trai cả (anh Chống) đi lên nương qua suối Nậm Nhé trước nước suối vẫn chảy bình thường. Vậy mà khi trở về, lúc Chống vừa lội xuống suối, bất ngờ nước lũ từ đầu nguồn cuồn cuộn ập đến, cuốn lấy nó như cái củi, cái que...

Tôi vội vàng chạy men theo con đường mòn ven suối để tìm cách cứu con; còn người con trai thứ tức tốc chạy về bản báo tin dữ, nhờ người trong bản ra ứng cứu, lúc ra tới nơi Chống đã bị lũ cuốn mất rồi. Tôi là người chứng kiến con trai mình bị lũ cuốn trôi, tôi thương nó lắm nhưng không làm được gì cả, nước lũ chảy xiết quá..." - ông Sềnh nức nở. 

img

 Đoàn từ thiện báo Nông thôn Ngày nay / Điện tử Dân Việt cùng cán bộ huyện Mường Nhé trên đường đến thăm và hỗ trợ gia đình nạn nhân Mùa A Chống.

Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều người dân nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Liên tục mấy ngày qua, đoàn tìm kiếm đã chia thành 4 chốt chặn dọc con suối.

Được biết gia đình nạn nhân Chống có vợ và 4 người con nhỏ, đứa con đầu lòng được 10 tuổi, còn đứa út mới được 6 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn và thiếu thốn. Khi nghe tin anh Chống gặp nạn, chính quyền địa phương đã đến động viên thăm hỏi và xem xét các chính sách hỗ trợ. 

img

Do trời mưa khiến đường lầy lội, trơn trượt, đoàn tự thiện phải đi bộ gần 2km đến thăm hỏi nhà nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Chị Sồng Thị Súa, vợ của anh Mùa A Chống rưng rưng nước mắt: "Khi nghe tin chồng bị lũ cuốn trôi, tôi như người mất hồn không tin vào mắt mình là chồng đã ra đi. Tôi chỉ biết ôm 4 đưa con vào lòng, khóc đến không còn nước mắt.

Đau buồn nhất là khi nghe các con gọi bố đi làm về chưa? Bao giờ bố mua kẹo về con mà lòng tôi quặn lại không biết trả lời các con ra sao... Gia đình tôi rất hoàn cảnh khó khăn, giờ chồng tôi không còn nữa, tôi không biết lấy gì để nuôi con khôn lớn".

img

Anh Trương Cao Luận, Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N (thứ 2 từ bên phải sang) cùng cán bộ, phóng viên báo Nông Thôn Ngày Nay trao quà từ thiện cho gia đình nạn nhân Mùa A Chống. 

Chia sẻ với Dân Việt, anh Sồng A Giàng, Trưởng bản Huổi Ban, xã Mường  nhé cho hay: “Lúc nghe tin Anh Chống bị lũ cuốn trôi mất tích, chúng tôi đã huy động bà con trong bản đi tìm kiếm và tổ chức đến thăm hỏi gia đình nạn nhân. Anh Chống là người rất hiền lành và chăm chỉ, ở trong bản từ già đến trẻ đều quý mến.

Tôi không ngờ trận lũ vừa rồi đã cướp đi sinh mạng của anh Chống, giờ gia đình anh ấy rất khó khăn, một mình người vợ phải chăm sóc 4 đứa con nhỏ, không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao. Mong cấp trên có chính sách hỗ trợ kịp thời giúp gia đình nạn nhân Chống vượt qua những nỗi đau mất mát này”.

Chiều ngày 29.6 đoàn từ thiện báo Nông thôn Ngày nay / Điện tử Dân Việt đã đến trao tặng quà cứu trợ cho bà con ở nhiều xã bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn huyện Mường Nhé (Điện Biên) và đã đến hỗ trợ gia đình nạn nhân Mùa A Chống tiền mặt và 1 suất quà tổng giá trị 5 triệu đồng để khắc phục khó khăn trước mắt.

img

  Ông Mùa A Sếnh, bố ruột của anh Mùa A Chống (người thứ 2 từ phải sang) cảm ơn đoàn tự thiện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, trưa ngày 30.6 lực lượng chức năng huyện Mường Nhé đã tìm thấy thi thể anh Mùa A Chống bị lũ cuốn trôi trong trận lũ kinh hoàng. Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực suối Nậm Nhé, bản Mường Toong 2, xã Mường Toong, cách vị trí xảy ra mất tích khoảng hơn 10km, hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình về mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem