Chuyện săn lan của Sùng Mí Pó

Thứ ba, ngày 11/02/2014 09:51 AM (GMT+7)
Cận tết, trên những con phố cổ ở thị trấn Sapa (Lào Cai) vẫn tấp nập khách du lịch, Tây có, ta có. Sapa có nhiều loại hoa chào xuân, nhưng du khách đặc biệt thích lan rừng…
Bình luận 0
Giữa chợ xuân ấy có chàng thanh niên dân tộc Mông đang nặng trĩu trên vai gùi lan rừng trắng muốt, tinh khiết… Đó là Sùng Mí Pó đến từ bản Tả Sìn Phình. Mí Pó bảo: “Ở Sa Pa này ngày tết gia đình nào cũng muốn có giò lan treo trong nhà”.
img

(Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet)

Nhưng, hoa lan chơi ngày tết phải là lan rừng “chính cống”, tức là được những người như Sùng Mí Pó “săn” ở những ngọn núi cao, ở những ngách đá, trên những hốc cây cổ thụ, nó vừa mang vẻ hoang sơ, vừa có vẻ đẹp tự nhiên đến tinh khiết. Loại lan này khi đã nở chúng tươi rất lâu, hương thơm ngào ngạt, quyến rũ…

Với Sùng Mí Pó, năm nào cũng vậy, xuân đến với anh bao giờ cũng muộn, nhưng lại chứa đựng nhiều niềm vui....

Bắt được tâm lý của những người sành lan, Sùng Mí Pó đã lặn lội vào những khu rừng rất xa, những nơi mà có khi cả ngày đường đi bộ cũng không thấy bóng dáng con người.

Anh lật tìm, chọn lựa, khéo léo hái từng nhành lan trắng mịn trên những nách cây, hố đá. Có được lan, anh về ủ dưới những tán cây quanh vườn nhà, chăm sóc, tỉa tót lại cho vừa ý…rồi quẩy chúng xuống phố núi, bán cho những người chơi hoa. Chỉ đi vài vòng chợ xuân là gùi lan của anh đã được khách mua hết, nhất là những vị khách Tây “ba lô”.

Có lẽ ít người biết rằng Sa Pa chính là quê hương của hàng trăm ngàn loài hoa lan rừng. Khá nhiều loại hoa lan rất đẹp chỉ duy nhất ở đây có. Nhưng với Sùng Mí Pó thì chẳng hiểu gì nhiều về tên các loài lan quý ấy. Pó mong có người nghiên cứu nhân giống hoa lan rừng Sa Pa “để vẻ đẹp của nó không bị lụi trong rừng mà đến được với mọi người yêu lan trong cả nước”- Pó nói.
Nguyễn Hồng Sáng (Nguyễn Hồng Sáng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem