Chuyện vui buồn ở phòng trọ miễn phí của bệnh nhân ung thư nghèo

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 06/05/2022 18:00 PM (GMT+7)
Là một bệnh nhân ung thư nhiều năm, chị Nguyễn Thị Phượng thấu hiểu những khó khăn, vất vả của những người đồng cảnh ngộ. Chị đã quyết định thuê 2 căn phòng trọ làm nơi ở miễn phí cho những người bệnh nhân ung thư nghèo.
Bình luận 0
Chuyện vui buồn ở phòng trọ miễn phí của bệnh nhân ung thư nghèo - Ảnh 1.

Chị Phượng thuê 2 căn phòng trọ làm nơi ở miễn phí cho những bệnh nhân ung thư nghèo. Ảnh: Dân Việt.

Mỗi người ở xóm trọ tình thương quận Thủ Đức lại có một câu chuyện buồn riêng về cuộc đời mình. Họ đến từ khắp các tỉnh thành, và dù không phải máu mủ ruột thịt, họ vẫn chăm sóc và quan tâm lẫn nhau như người nhà. Có lẽ tình người và lòng trắc ẩn là thứ duy nhất khiến họ gạt đi nỗi đau của mình, để yêu thương nhau nhiều hơn…

Podcast: Chuyện vui buồn ở phòng trọ miễn phí của bệnh nhân ung thư nghèo

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem