Cô giáo vùng cao khóc nghẹn, ước mong có một ngôi nhà kiên cố

Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 04/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Gia đình 4 người từng ở trong căn phòng tập thể của giáo viên chỉ khoảng 20m2, do chồng bị mất sức lao động nên chị Dung phải gồng gánh lo cho gia đình suốt 21 năm nay.
Bình luận 0

Nhắc đến hoàn cảnh của cô Hoàng Thị Dung (SN 1973), giáo viên trong Trường PTDTBT THCS Quảng Nguyên (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) ai cũng thương cảm. Chồng bệnh liên miên, không làm ra kinh tế, 2 người con đang tuổi đến trường, suốt bao năm qua, chị Dung chưa từng cho phép bản thân ngơi nghỉ. Dịp nghỉ lễ cũng là lúc chị Dung tranh thủ đưa chồng đi khám chữa bệnh.

Cô giáo vùng cao khóc nghẹn, ước mong có một ngôi nhà kiên cố- Ảnh 1.
Cô giáo vùng cao khóc nghẹn, ước mong có một ngôi nhà kiên cố- Ảnh 2.

Là giáo viên bộ môn Ngữ Văn, chị Hoàng Thị Dung là một trong những giáo viên có thành tích dạy học tốt tại Trường PTDTBT THCS Quảng Nguyên (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang). Rất nhiều học sinh của chị đã giành giải trong các kì thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. (Hoàn cảnh khó khăn ở Hà Giang)

Những cố gắng, nỗ lực bươn chải để lo cho gia đình của chị là câu chuyện khiến nhiều người cảm động. Không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má, chị Dung tâm sự: “Năm 2003, khi ấy con trai lớn mới được 1 tuổi, sức khoẻ của chồng tôi không tốt nên anh đã nghỉ việc. Kể từ đó, tôi luôn nỗ lực để chăm sóc gia đình thay cả phần anh”.

Những năm gần đây, bệnh viêm đa khớp của chồng chị Dung trở nặng, anh phải chống nạng để đi lại. Ngày trái gió trở trời, nhìn anh đau đớn quằn quại trên giường mà chị thương chỉ biết động viên anh. 21 năm một mình lo kinh tế gia đình, chăm sóc chồng con, có những lúc yếu lòng nhưng chị Dung chưa bao giờ oán trách.

Cô giáo vùng cao khóc nghẹn, ước mong có một ngôi nhà kiên cố- Ảnh 3.

Thế nhưng, cuộc sống của chị Dung rất vất vả. Khi con trai cả mới chị 1 tuổi, chồng chị Dung ốm bệnh, phải nghỉ việc. Từ đó, chị Dung trở thành trụ cột cho gia đình, vừa chăm sóc chồng và nuôi 2 con khôn lớn.

“Tôi không dám khóc trước mặt anh vì không muốn anh thêm phiền lòng, tôi chỉ dám khóc một mình. Anh thương tôi lắm, anh vẫn luôn cố gắng những lúc có sức khỏe để phụ giúp tôi việc nhà" - Chị Dung ngấn lệ.

Hơn ai hết, em Nguyễn Duy Khánh (SN 2002), hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên luôn hiểu và biết ơn những hy sinh của mẹ mình. “Mẹ em dù vất vả, nhưng luôn cố gắng cho em và em trai được đi học tới nơi tới chốn. Là giáo viên, nhưng mẹ tiết kiệm từ bộ quần áo, rất ít khi em thấy mẹ mua đồ mới cho mình. Em biết có những lúc mẹ trốn em khóc thầm, nhưng em sẽ cố gắng để sau này là chỗ dựa vững chắc của bố mẹ và em trai".

Cô giáo vùng cao khóc nghẹn, ước mong có một ngôi nhà kiên cố- Ảnh 4.

Nguyễn Duy Khánh (SN 2002, áo đỏ) và em trai Nguyễn Thanh Tùng (SN 2006, áo trắng) rất thương mẹ, cả 2 đều có thành tích tốt trong học tập.

Cô giáo vùng cao khóc nghẹn, ước mong có một ngôi nhà kiên cố- Ảnh 5.

Yêu thương gia đình nên chị Dung luôn cố gắng mạnh mẽ, ngay cả giọt nước mắt chị cũng cố gắng nén lại, không thể hiện trước mặt chồng con.

Khó khăn bủa vây, có những lúc chị Dung tưởng mình gục ngã, thế nhưng bằng tình yêu cho cả 3 bố con, chị đã mạnh mẽ vượt qua. Trước đây, căn phòng tập thể rộng chưa đến 20m2 là nơi ở của gia đình 4 người. Sinh hoạt khó khăn bất tiện, nhưng với chị khi ấy, có chỗ ở đã là một điều may mắn.

Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn nhưng cũng đầy kỉ niệm bên căn phòng tập thể cũ, chị Dung chia sẻ: “Khi ấy, đồng lương giáo viên của tôi thấp, phải chắt bóp cũng không đủ chăm lo cho cả nhà. Thế nhưng năm 2017, do có quy hoạch xây dựng tại khu đất nên tôi phải rời khỏi khu tập thể. Gia đình 4 người tôi chẳng biết đi về đâu, khi đó tôi vô cùng áp lực. Cuối cùng tôi đã quyết định vay mượn khắp nơi, mua một ngôi nhà sàn cũ của người dân ở gần trường”.

Cô giáo vùng cao khóc nghẹn, ước mong có một ngôi nhà kiên cố- Ảnh 6.
Cô giáo vùng cao khóc nghẹn, ước mong có một ngôi nhà kiên cố- Ảnh 7.

Ngôi nhà sàn gỗ đã mục nát phần nào do mối mọt, phần mái lợp bằng lá đã thủng lỗ chỗ là chỗ ở của gia đình chị Dung bao năm nay. Mặc dù muốn có một ngôi nhà mới khang trang hơn, thế nhưng nợ cũ còn chưa trả hết, chị Dung chỉ đành cất đi ước mơ của mình.

Đó là ngôi nhà sàn đã xuống cấp, bên trong không có đồ đạc nào gía trị ngoài chiếc ti vi đã cũ. Ngay cả phần mái lợp bằng lá hiện nay phần mái bị dột đủ chỗ. Chị Dung bất lực nhìn mái nhà dột, không biết phải chia sẻ cùng ai. Nợ cũ chưa trả xong, lại đang lo cho con học hành, chị Dung đành ngậm ngùi cất đi mơ ước về một căn nhà kiên cố.

Ông Dương Tử Cường - Hiệu trường Trường PTDTBT THCS Quảng Nguyên bày tỏ: “Hoàn cảnh của cô giáo Dung rất khó khăn. Cô là trụ cột gia đình, vừa chăm chồng ốm bệnh, lại nuôi 2 con ăn học. Hiện tại, gia đình cũng đang ở trong ngôi nhà đã xuống cấp, tôi rất mong các nhà hảo tâm có thể chung tay, hỗ trợ gia đình có một mái nhà vững chãi để che mưa che nắng".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Hoàng Thị Dung thôn Lùng Sán, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

SĐT: 0822832972

Số tài khoản: 8207215024991 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank

Hoặc gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 4624

Tham khảo thêm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem