• Cần mua xe máy, hay dựng nhà cửa, anh Hà Văn Din (SN 1975) ở xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ chỉ cần vào rừng dắt vài con trâu, con bò ra bán là xong. Đàn gia súc của anh Din có lúc lên đến cả trăm con. Sống ở nơi góc núi xó rừng, nhưng anh Din đã vươn lên làm giàu cho mình và giúp bà con xóa đói giảm nghèo.
  • 8 giờ 30 buổi lễ trao tặng 150 con bò giống cho người nghèo ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) mới diễn ra nhưng Sòng A Chu (26 tuổi, ở bản Tà Cống) đã đến UBND xã Trung Lý trước đó nhiều giờ. Chu cho biết, anh háo hức đến sớm để xem con bò của mình được nhận trông ra sao. “Nhà có trâu bò gì để cày đâu, nghèo lắm. Giờ có công ty cho bò thì mừng lắm” - anh nói.