Công nghệ "câu tình" thời smartphone

Thứ sáu, ngày 12/04/2013 07:05 AM (GMT+7)
Mỗi ngày Dũng sử dụng tới hàng chục giờ đồng hồ để vào mạng. Điện thoại lúc nào cũng "online" 24/24 giờ. Có thời điểm, Dũng mua đến 3 chiếc điện thoại chỉ để cài Wchat nhằm mục đích “vợt tình”.
Bình luận 0

Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu…

Đã “xưa rồi Diễm” chuyện làm quen qua e-mail hay qua nick chat của Yahoo massenger… Giờ đây với giới trẻ, chỉ cần một chiếc smartphone (điện thoại di động thông minh) là có thể ngồi một chỗ tha hồ “vợt tình, quơ gái” mà lại chẳng mất đồng xu cắc bạc nào. Dường như đây trở thành mốt giải trí thời thượng của không ít bạn trẻ, song nó ẩn chứa nhiều nguy cơ…

img
 

Huy Tuấn (16 tuổi, nhà trên phố Hàng Đào) tuy không phải là "hot boy" của trường cậu ta đang học song lại có một bề dày tình trường mà những bạn đồng lứa phải ghen tị.

Qua một người em họ, tôi được gặp Tuấn và nghe lại hành trình “vợt tình” bằng điện thoại di động đầy tình cờ và cũng thật bất ngờ của cậu ta. Số là một hôm Tuấn đang ngồi trà chanh chém gió ở khu Nhà thờ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng đứa em thì nó bỗng dưng có việc phải đi gấp. "Rảnh rỗi sinh nông nổi", Tuấn cài phần mềm chat Z… vào điện thoại di động của mình với ý định tìm người nói chuyện giết thời gian.

Cài đặt xong, Tuấn vào mục "tìm quanh đây" thì phát hiện ra trong vòng bán kính từ vài trăm mét đến 1km có khá nhiều người cũng đang "online" trên phần mềm này. Đặc biệt là có khá nhiều những cô gái trẻ, xinh tươi cùng lời mời gọi thật quyến rũ, dạng như "đg pùn, mún có người nc" (đang buồn, muốn có người nói chuyện) hay như "đang bùn đang chán, ai tán iu luôn"…

Nhảy vào làm quen, rồi nói chuyện một lúc thấy hợp, Tuấn xin số điện thoại để đêm về "buôn dưa lê" tiếp. Cũng với cách này, trong vòng một tháng Tuấn đã quen được khối em gái xinh tươi, hợp cạ.

Thấy hay hay, tôi nhờ Tuấn bày cho cách tham gia trò kết bạn mới mẻ, độc đáo này. Cầm điện thoại của tôi, Tuấn vuốt vuốt chạm chạm một lúc rồi đưa trả: "Anh đang dùng mạng xã hội Facebook đúng không, phần mềm này cũng bắt chước giống hệt như thế, có điều ít tính năng hơn. Anh cầm về rồi tự khám phá nhá".

Nhận lại chiếc điện thoại, tôi lọ mọ đăng ký cho mình một nick rồi cũng vào phần dò tìm bạn. Một danh sách dài những người "cùng sở thích" hiện lên khiến tôi không khỏi tò mò. Chọn một loạt những cô gái có ảnh đại diện bắt mắt, tôi liền ấn đại vào chỗ "kết bạn". Tuy nhiên, nhiều ngày sau tôi vẫn chẳng thấy ai đáp lại giống như Tuấn đã miêu tả.

Hôm sau tôi lại phải hẹn Tuấn tại trà chanh khu Nhà thờ tiếp tục "thọ giáo". Chiêu một ngụm hết nửa cốc trà, Tuấn mới bảo tôi bật điện thoại lên để kiểm tra xem có lỗi lầm gì không. Vừa vào phầm mềm, Tuấn đã bật một tràng cười hô hố như địa chủ được mùa. Dứt tràng cười, Tuấn bảo: "Anh để avatar (ảnh đại diện) với ảnh cover (ảnh chủ đề) trông quê một cục thế này thì họa có con hâm mới thèm bắt chuyện".

Rồi Tuấn bắt tôi cầm chiếc iPhone 5 ngồi tạo dáng để chụp ảnh. Lại mở máy tính xách tay, lấy ảnh của tôi rồi ghép vào nào xe mẹc (Mercedes), nào ảnh ngồi bên chiếc máy tính Macbook Pro… Sau khi đã thay thế một loạt ảnh mà Tuấn đã chỉnh sửa vào nick của mình, quả nhiên những lời mời kết bạn của tôi đã được chấp nhận tơi tới.

Tuấn giải thích: "Nhiều đứa con gái bây giờ chỉ đồng ý kết bạn với con trai "sành điệu dùng hàng hiệu" thôi anh ạ. Ở lớp em có nhiều thằng đủ "tiêu chuẩn 3G" (nghĩa là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi) nhưng không biết thể hiện thì cũng vứt đi".

"Nhưng kết bạn thế này mình có biết đối phương là ai và ở đâu không?". "Ui giời, dĩ nhiên là khi cà phê, đi chơi thì em vẫn hỏi tên tuổi, địa chỉ. Nhưng chả cần thiết đâu anh, vì mình đâu có kiểm chứng được".

Tuấn nói đến đây thì điện thoại tôi bỗng rung nhẹ. Tuấn vội chộp: "Có tin nhắn kết bạn anh ạ". Một cô gái khá xinh xắn, trông có vẻ hiền dịu xin kết bạn với lời nhắn: "Em nhìn anh trông quen quen, anh có phải anh Nam không". Tuấn vội lướt qua trang cá nhân của cô gái (nick là Amytran) rồi trả lời nhoay nhoáy. Chả biết Tuấn chat những gì mà một lúc sau Tuấn trả lại điện thoại cho tôi với nụ cười đắc thắng: Có số điện thoại của nàng rồi.

Mối nguy với những người bạn ảo

Thâm nhập vào thế giới của những "vợt gia" như Tuấn, tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tuấn chơi với một hội chuyên "vợt" rồi thỉnh thoảng lại rủ nhau đi trà chanh để kể lại quá trình chinh phục "rau sạch" cho nhau nghe. Theo Dũng - một sáng lập của hội thì hiện nay có nhiều phần mềm để có thể tìm nguồn "rau sạch".

Ngoài Zchat… thì còn có Wchat… các ứng dụng này đều miễn phí, và bắt chước giao diện của mạng xã hội Facebook. Điều hay nhất là đăng ký cực kỳ đơn giản và có thể nhanh chóng tìm được bạn, miễn là có sóng wifi hoặc 3G.

Bên cạnh đó trên các hệ điều hành phổ biến như Android, iOs… đều có thể tải những ứng dụng này và cài đặt rất dễ dàng.

"Thực ra gọi là rau sạch, song các đối tượng trên này chủ yếu là gái đú, ham chơi bời, sống buông thả. Hoặc những "máy bay bà già", các chị nạ dòng… Thế nên khi đã "bắt sóng" rồi thì chỉ cần 3 đến 5 "nốt" là có thể rủ nhau đi nhà nghỉ rồi" - Tuấn nói.

Thấy tôi ngồi nghe với bộ dạng "nguy hiểm", Tuấn vội giải thích. "Nốt" là từ ngữ “dân vợt” học từ một số diễn đàn chuyên dạy nhau cách tìm đối tác để "quan hệ".

Một nốt nghĩa là một lần đưa đi uống nước, đi ăn, đi xem phim, lên bar… Ai mà giỏi thì chỉ cần 1-2 nốt đã có thể đưa "hàng" vào nhà nghỉ. Còn ai "thiểu năng" thì nhiều khi tốn cả chục nốt mà vẫn chỉ dừng lại ở chuyện… nắm tay.

Còn theo Dũng, chuyện vào Zchat để quơ gái đã được nâng lên thành… nghệ thuật. Thường Dũng hay "lượn" ở khu vực có nhiều gái xinh như trà chanh Nhà thờ, các rạp chiếu phim, các quán cà phê đẹp… để tìm nick rồi kết bạn. Một thời gian sau đó là có thể ngồi rung đùi ở nhà để cưa cẩm.

Mỗi ngày Dũng sử dụng tới hàng chục giờ đồng hồ để vào mạng. Điện thoại lúc nào cũng "online" 24/24 giờ. Có thời điểm, Dũng mua đến 3 chiếc điện thoại chỉ để cài Wchat nhằm mục đích “vợt tình”.

Sau một thời gian chinh chiến, Dũng "đúc kết" được nhiều bài học kinh nghiệm để phổ biến cho "thần dân" trong hội.

Theo cậu ta, gái trên mạng có khá nhiều dạng. Loại dễ nhất là bọn ham chơi đua đòi, chỉ thích làm quen với trai nhà giàu nhiều tiền để được bao ăn bao chơi. Với dạng này thì trước hết phải tự tạo "bóng sáng" một chút, nghĩa là ăn mặc chải chuốt, thường xuyên chụp ảnh cùng xế hộp, điện thoại xịn... Sau một hai lần gặp thì chỉ cần mời em đi ăn nhà hàng, rồi lên bar đập phá… là có thể "đi nhà nghỉ" rồi.

"Riêng đối với thể loại "máy bay bà già" (ám chỉ những cô gái nhiều tuổi) thì lại phải chăn kiểu khác. Ngoài cái mác đẹp trai ra, thì phải biết chuyện trò chuyện, tâm sự thật tình cảm. Nếu thêm cả tí lãng mạn nữa thì tốt. Với các chị, nhiều khi không cần phải "lúa má" (tiền) quá nhiều, mà cần nhất là cử chỉ lịch sự, ân cần, ga lăng. Khi nào chị mời đến nhà chơi là coi như xong" - Dũng giảng giải.

Cùng hội với Dũng, Tuấn là Hiệp - nhà trên phố Bát Đàn. Nhà gần ngay phố cổ nên Hiệp rất tích cực đi "vợt". Vốn mang sẵn "bóng sáng", nên mỗi ngày Hiệp có hàng chục em gái xin kết bạn. "Thường chỉ hai nốt là em đưa được hàng vào nhà nghỉ" - Hiệp tự tin khoe. Và cứ ba tuần đã thấy Hiệp cặp kè với một em khác, và đều vợt từ điện thoại cả.

Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại Tuấn với bộ dạng thật thiểu não. Tuấn kể: "Anh có nhớ cái con bé Amytran mà hôm nó nhảy vào chat với anh không. Phải mất gần chục nốt em mới "chăn" được. Chẳng ngờ vui vẻ xong ngủ say quá, lúc em tỉnh dậy thì ví bị lục sạch, chỉ còn hơn trăm nghìn để trả tiền phòng. Điện thoại iPhone 5, máy tính bảng iPad cũng bị nó cuỗm luôn. Lên mạng tra số điện thoại của nó thì hóa ra là một gái bán hoa chính hiệu".

Tuấn mang chuyện này kể với Hiệp để bảo cu cậu nâng cao tinh thần cảnh giác. Chẳng ngờ Hiệp vừa thấy nick liền phun ra một tràng chửi. Vì chính cô gái này cũng đã nẫng gọn một chiếc Galaxy S3 trong lúc cậu đang mải tắm trong phòng.

"Ấy thế mà vẫn còn may anh ạ. Thằng Dũng hôm nọ bảo với em phải đi khám nam khoa. Thằng này kể mất có 1 nốt mà "vợt" được một con "nai hơn cả nai", nên khi ngủ nghê có dùng "tường lửa" đâu. Ai ngờ được ít ngày thì bị ngứa ngáy, nó đang lo nhỡ bị nhiễm căn bệnh thế kỷ thì tàn đời…" - Hiệp cười mà miệng méo xệch.

Theo An Ninh Thế Giới
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem