Công Phượng tỏa sáng, HAGL đá bại đội bóng của bầu Hiển

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 21/04/2018 19:29 PM (GMT+7)
Cách đây nửa tháng, HAGL đã phải nhận trận thua muối mặt 0-5 trong chuyến làm khách của Hà Nội FC. Nhưng tới chiều nay (21.4), khi gặp một đội bóng khác của bầu Hiển, Công Phượng đã tỏa sáng để mang niềm vui về với bầu Đức…
Bình luận 0

Đến lúc này, chưa ai quên hình ảnh sân Hàng Đẫy bị “vỡ” khi HAGL làm khách của Hà Nội FC ở trận đấu bù vòng 3  V.League 2018 hôm 5.4.

Tiếc thay, ngày “chảo lửa” Hàng Đẫy hồi sinh lại là nơi chứng kiến trận thua đáng buồn nhất trong lịch sử HAGL kể từ khi xuất hiện ở V.League 2003.

Sau trận đấu đó, bầu Đức đã bực mình đến mức tuyên bố “treo giò” trung vệ Tăng Tiến (cầu thủ đã có pha vào bóng thô bạo với Duy Mạnh – Hà Nội FC) đến hết lượt đi.

img

Công Phượng cùng đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới SHB.Đà Nẵng chiều nay. Ảnh: Thanh Niên

Có thể cảm nhận được quyết tâm “trả nợ” của HAGL chiều nay trên sân Pleiku khi tiếp SHB.Đà Nẵng – một đội bóng khác của bầu Hiển ở vòng 6 V.League.

Khát khao giành đủ 3 điểm của HAGL  còn lớn hơn khi mới ở vòng 5 họ đã thua Sài Gòn FC 1-3. Sau 5 vòng đấu, HAGL (5 điểm) đang ở rất gần tốp cầm đèn đỏ.

HAGL và SHB.Đà Nẵng nhập cuộc khá cởi mở với lối chơi tấn công. Và bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 23.

Tuyển thủ U23 Tiến Dụng (SHB.Đà Nẵng) lúng túng để mất bóng bên phần sân nhà và bóng từ chân Công Phượng được chuyển tới cho ngoại binh Rimario đột phá xâm nhập vòng cấm và bị hậu vệ Văn Thắng (số 15) phạm lỗi.

Từ chấm phạt đền, Công Phượng đã đánh bại thủ môn Văn Hưng mở tỷ số cho HAGL. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của CP10 ở mùa giải năm nay.

Ưu thế dẫn bàn giúp HAGL thi đấu hưng phấn. Phút 38, đội bóng phố Núi có pha tấn công trung lộ nhuần nhuyễn và kết thúc bằng cú dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang của Công Phượng.

Trước đó, HAGL cũng tạo được thêm một số cơ hội nhưng Văn Thanh, Minh Vương hoặc sút bóng thiếu chính xác, hoặc đưa bóng đi quá “hiền”.

img

Minh Vương (trái) là người nhân đôi cách biệt cho HAGL trong cuộc đọ sức với SHB.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Niên

Cuối hiệp 1, những nỗ lực của SHB.Đà Nẵng cũng suýt được đền đáp nếu như thủ môn Văn Tiến không chơi tập trung để cản phá thành công những cú dứt điểm của Văn Long, Huy Toàn.

Sau giờ nghỉ, đội khách đến từ sông Hàn tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng những pha tấn công của họ tỏ ra khá bế tắc trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Bên kia chiến tuyến, HAGL luôn cho thấy được sự nguy hiểm trong những đường lên bóng.

Phút 62, các CĐV có mặt trên sân đã có dịp thưởng thức pha đi bóng như “nhảy múa” trước hàng thủ đối phương của Công Phượng.

Đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của anh lại không đủ lực và độ hiểm hóc để nhân đôi cách biệt.

Tuy nhiên, người hâm mộ phố Núi cũng không phải chờ lâu để lần thứ 2 ăn mừng.

Phút 68, Công Phượng "châm ngòi" cho một đợt phản công với pha đi bóng từ giữa sân trước khi chuyền cho Minh Vương xử lý táo bạo, dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảng hơn 20 phút cuối trận chứng kiến những nỗ lực tìm bàn gỡ của SHB.Đà Nẵng nhưng bất thành.

Những tình huống đáng chú ý cuối cùng xuất hiện trong 5 phút bù giờ. Nhưng hoặc Đỗ Merlo sút bóng hụt cận thành, hoặc pha đánh đầu của anh không thể thắng được phản xạ của thủ môn Văn Tiến (HAGL).

Phút bù giờ cuối cùng, Rimario (HAGL) dứt điểm đưa bóng tìm trúng xà ngang.

Thắng trận chung cuộc 2-0, HAGL (8 điểm/6 trận) đã tạm vươn lên nửa trên bảng tổng sắp. Còn SHB.Đà Nẵng (7 điểm) tạm đứng thứ 9.

Ở cặp đấu còn lại của vòng 6 diễn ra tối nay, Nam Định (1 điểm) tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng sau trận thua chủ nhà Than Quảng Ninh 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Mạc Hồng Quân phút 31.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem