Cụ bà 105 tuổi tự tử vì… sốt ruột chờ chết

Thứ năm, ngày 22/03/2012 12:22 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một cụ bà 105 tuổi đã treo cổ tự tử sau khi thông báo với gia đình rằng, bà đã quá mệt mỏi để chờ tới ngày… “được” chết.
Bình luận 0

Được biết, cụ bà Anastasia Khoreva người Nga gần như bị trầm cảm, bộc lộ nhiều dấu hiệu tinh thần bất ổn từ sau khi sức khỏe của bà giảm sút vì chứng bệnh viêm phổi.

Đợi lúc cả nhà đi làm hết, bà Khoreva đã lẳng lặng nối những bộ quần áo cũ, làm thành thòng lọng để tự tử ngay tại phòng ngủ.

img
Cụ bà Anastasia Khoreva. Ảnh: Sun

“Dạo gần đây, bà Khoreva cư xử rất lạ. Bà thường nói đã chán ngán cái cảnh đợi ngày chết tới gần. Vì thế, bà muốn đi gặp thần chết càng sớm càng tốt”, một người hàng xóm kể.

Trong khi đó, gia đình bà Khoreva cho biết, trước đây, bà cụ cũng đã từng một lần định tự tử nhưng được con cháu ngăn lại kịp thời. Bà giải thích rằng: “Sống lâu như vậy là đủ rồi”.

“Lần trước, chúng tôi đã ngăn cụ lại được. Nhưng lần này, chúng tôi đã không may mắn được như thế”, một thành viên gia đình xúc động nói.

Bà Anastasia Khoreva từng sống và chứng kiến cả hai cuộc Thế chiến và cuộc Cách mạng vỹ đại của người Nga.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem