Cụ bà bắt “tăm tặc” và sự “thờ ơ” của công an phường

Nguyễn Quang Vinh Thứ năm, ngày 23/02/2017 06:06 AM (GMT+7)
Cụ bà Nguyễn Thị Nậm (67 tuổi) - người nhặt ve chai quanh Hồ Gươm dám “tóm cổ” kẻ chặt chém ở Hồ Gươm đưa lên công an nhưng rốt cục kẻ chặt chém chỉ bị phạt 200.000 đồng rồi thả về. Bà cụ thì bị băng nhóm này dọa “xử”.
Bình luận 0

Cụ thể, trưa 18.2, khi cụ bà đang nhặt ve chai quanh hồ Gươm bỗng phát hiện nhóm các cô gái bán tăm đang xúm lại đòi một nam thanh niên thanh toán 500.000 đồng cho gói tăm nhỏ. Bà cụ đã lao ra chặn đường, túm giữ một cô gái ép nam sinh mua tăm và kéo tới Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Phía Công an phường Tràng Tiền xác nhận cô gái trên quê ở huyện ngoại thành Hà Nội, 21 tuổi. Cô gái này không xuất trình được giấy tờ của tổ chức từ thiện và đã bị xử phạt hành chính 200.000 đồng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP”.

Giá trị tiền phạt chưa bằng một nửa số tiền định trấn lột. Nộp phạt xong, cô gái được tha về.

img

Tình trạng "chặt chém" du khách tại Hồ Gươm vẫn diễn ra.

Theo người dân, nhóm thanh niên trên chừng 10 người (6 nữ, 4 nam), khoảng 20-25 tuổi, thường hoạt động mạnh từ thứ 4 đến Chủ nhật. Các cô gái cầm sổ, đeo túi, mập mờ giới thiệu là người của tổ chức từ thiện để mời chào du khách mua tăm ủng hộ. Khi khách đồng ý, họ bảo ký tên vào sổ rồi yêu cầu trả tiền với giá từ 200.000 đến 500.000 đồng một gói tăm.

Nếu ai phản kháng, chúng sẽ hô hào đồng bọn là nam giới lực lưỡng giở thói côn đồ, đe dọa. Để yên thân, nhiều người đành rút tiền đưa cho chúng. 

Bà Nậm cho biết, vừa ra khỏi cửa công an phường Tràng Tiền, nhóm này đe sẽ “xử” bà bằng cách: “lừa cho nhặt ve chai ở khu vực đài phun nước rồi đánh, quẳng xuống hồ vì chặn miếng cơm của chúng”.

Không chỉ lần này, bà Nậm còn cho hay, nhóm nay nhiều lần dọa “xử” bà do trong suốt 3 năm nhóm này lộng hành tại Hồ Gươm, thấy việc bất bình, bà từng lôi cổ 6 tên lên công an phường Tràng Tiền để xử lý nhưng rồi chúng đều được thả về và lại hoàn nghề “trấn lột”.

Có nghĩa là 6 lần bà “dẫn” chúng lên công an phường nhưng cũng chừng ấy lần, chừng ấy thời gian, chúng vẫn nhởn nhơ và nhờn luật vì cái cách xử lý “cho có”, đầy máy móc và có phần “vô cảm” của công an phường này.

3 năm một cụ già với 6 lần giao nộp những kẻ trấn lột du khách thế mà công an phường vẫn không có một động thái nào để dẹp bỏ. Kiểu xử lý “tắc trách” này đẩy bà Nậm tới chỗ nguy hiểm.

Lo lắng trên không phải không có cơ sở vì đã có những án mạng đau lòng từ việc trả thù vặt xảy ra thời gian qua.

img

Bà Nguyễn Thị Nậm bị băng nhóm này dọa "xử". Ảnh: VNE

Như cách đây một thời gian, tại khu phố Đông A (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương), bà Nguyễn Thị Hưởng, 47 tuổi bị 2 thanh niên đánh vỡ sọ, viêm màng não do trước đó bà Hưởng có tham gia vào một vụ truy bắt hai tên cướp xe máy trên địa bàn nhưng không bắt được. Hai tên dọa bà và đã quay trở lại trả thù thật..

Còn tại Hà Nội, chỉ vì can ngăn một nhóm thanh niên đánh chị bán nước đầu ngõ mà cả nhà chị Nguyễn Thị Phúc ở số 8 ngõ 251, đường Kim Mã (phường Kim Mã, Ba Đình) từng bị đập phá tan hoang. Mẹ chị Phúc lúc đó 90 tuổi trốn vào nhà vệ sinh cũng bị chúng lôi ra đánh dã man.

Đừng tưởng hành vi lưu manh, chặt chém khách này là chuyện nhỏ. Nếu như nạn nhân của chúng là những khách du lịch thì hệ quả là khôn lường. Hầu hết khách du lịch khi tới Việt Nam đều phải một lần tới Hồ Gươm. Tôi tin rằng những du khách đến Việt Nam với thiện cảm ban đầu sau khi bị trấn lột giữa Hồ Gươm sẽ cảm thấy rùng mình và không đời nào quay trở lại Việt Nam lần 2.

Và câu chuyện có tới trên 80% du khách không trở lại Việt Nam lần 2 đã lý giải điều đó.

Ở thành phố là vậy còn ở quê thì sao? Tôi hay về quê. Và mỗi khi trả lá với bạn bè, hỏi, quê mình có bọn lưu manh không? Bạn tôi kể vanh vách tên, tiểu sử từng đứa. Nào là chúng phân địa bàn “thu tô” các các nhà hàng, quán ăn, quầy tạp hóa. Nào là chúng công khai đi đồi nợ thuê với tỉ lệ gọi là hoa hồng theo kiểu ăn cướp nhưng chẳng thấy ai dám động tới chúng...

Người dân nắm rõ, thậm chí bất đắc dĩ, đến cụ bà cũng phải ra tay thế mà những người được Nhà nước giao phó biết mà không nghiêm trị tận gốc, xóa sổ ung nhọt, cái ác, cái xấu mà cứ thờ ơ để chúng lớn dần thì chẳng khác nào “tiếp tay, dung dưỡng” cho cái xấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem