• (Dân Việt) - Với nụ cười hồn hậu, lối diễn chân quê và chiếc điếu cày trên tay, nghệ sĩ Văn Hiệp đã tạo được dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ. Sự ra đi đột ngột của “bác trưởng thôn” đã khiến mọi người vô cùng bàng hoàng, xót xa.
  • (Dân Việt) - Phiên họp thường kỳ của CLB Gốc đa sáng thứ Bảy tuần này, các hội viên không thấy bàn chuyện ruộng vườn, cày cấy. Một ông hỏi: - Theo các bác, thị trường là gì nhỉ?
  • (Dân Việt) - Ra tỉnh bây giờ họ tăng cường quản lý giao thông, lo nhất bị công an phạt, thu giữ xe mất làm ăn.
  • Khi hỏi về bí quyết sinh con ở tuổi 83, ông Trọng cười khà khà: “Tôi sống quên bệnh tật, quên tuổi tác, quên hận thù. Tích cực tập thể dục hàng ngày, sử dụng những bài thuốc mà tôi biết để đun nước hay ngâm rượu uống..."
  • (Dân Việt) - Tôi thà chọn rể nhà nghèo đi xe đạp mà an toàn, hơn là đi xe hơi xe máy mà lo ngay ngáy không biết con mình cháy lúc nào, bu nó ạ!..
  • (Dân Việt) - Theo ông Đỗ Văn Hà - một nghệ nhân đào Thất thốn ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), có nhiều loại đâò như đào bích, đào phai... nhưng đỉnh cao nhất về sắc, dáng, ý nghĩa và độ bền của hoa phải là đào Thất thốn.
  • (Dân Việt) - Mùa lũ năm nay, toàn vùng ĐBSCL thiệt hại 8.000ha lúa, trong khi Long An chỉ mất 40ha nên có thể coi là thắng lợi lớn. Lũ bắt đầu rút, nông dân Long An náo nức xuống giống vụ đông xuân…
  • (Dân Việt) - Mấy cái thằng ranh con làng mình, tháng An toàn giao thông của người ta nó lại xuyên tạc thành “Tháng thèm rượu”. Láo thật.
  • (Dân Việt) - - Thưa cụ, một tỷ đô la là bao nhiêu tiền ta? Lão nông cười khà khà: - Cháu định hỏi đô la Mỹ Kỳ hay đô la âm phủ ta vẫn hoá?