Cười ngất với loạt tên gọi sang chảnh của những món ăn quen thuộc hằng ngày
Trà sữa thôi mà, có cần đặt tên kêu thế này?
Món ăn quen thuộc hằng ngày mà nghe tên xong lại thấy là lạ.
Anh Ngưu hút rất nhiều thuốc.
Trư Bát Giới có nhìn thấy ảnh này chắc cũng khóc thét.
Nghe tên xong không còn nhận ra đây là món gì.
Ai có thể tưởng tượng ra rồng xanh là rau muống?
Món ăn quen thuộc nhưng giờ lại chẳng quen chút nào.
Món ăn nghe tên như phim chưởng.
Cái tên quá sáng tạo.
Cái tên cũng đẹp như món ăn vậy.
Siêu xe của của Táo cũng phải vào nồi hết!
"Tóc" này rối thiệt!
Từ tôm được nâng cấp lên tầm thủy quái.
Khóc hết nước mắt vì bát chè này mất.
Những miếng sườn này chắc cũng vui!
Mướp đắng khó ăn mấy rồi cũng tới nhân thịt ngon lành.
Gà luộc múa hoa hồng.
-
Độc nhất Hà Thành: "Bún ốc nguội vừa ăn vừa khóc", 30 năm chỉ bán vỉa hè
-
Google lần đầu tiên tôn vinh bánh mì Việt Nam, quảng bá ra hơn 10 nước trên thế giới
-
Vịt nấu măng cực ngon với cách làm đơn giản tại nhà
-
Cách làm sữa chua nếp cẩm cực ngon tại nhà khiến ai cũng mê
-
Cách làm sườn xào chua ngọt cực ngon mà lại đơn giản
-
Cách làm thịt kho tàu thơm ngon, đậm đà đơn giản nhất