Cựu giám đốc IMF nhận tội khao khát tình dục

Chủ nhật, ngày 21/10/2012 12:47 PM (GMT+7)
Sau một năm rưỡi im lặng, mới đây, ông Dominique Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, xuất hiện trước công chúng với hai cuộc trả lời phỏng vấn đối chọi nhau.
Bình luận 0

Trong cuộc phỏng vấn thứ nhất, Dominique Strauss-Kahn tuyên bố "tội lỗi" của ông chỉ là đã quá khao khát tình dục, cũng như đánh giá quá thấp ảnh hưởng tiêu cực của cuộc sống riêng tư đối với sự nghiệp chính trị.

img
Dominique Strauss-Kahn.

Ông tha thiết đề nghị giới báo chí hãy để ông được yên, thậm chí hãy quên đi sự tồn tại của ông.

Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn thứ hai chỉ sau đó vài ngày, Dominique Strauss-Kahn lại gửi một thông điệp khác hẳn.

Ông tuyên bố, trí tuệ xuất chúng của ông có thể đề xuất cho nhân loại nhiều ý tưởng giá trị, đặc biệt là trong việc giúp EC thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ông khiến mọi người ngạc nhiên khi khẳng định: “Đã đến lúc thế giới lại cần lắng nghe ý kiến của tôi".

Theo Tiền Phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem