Sau khi kiểm tra và được điều trị tại Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng, học sinh 18 tuổi đã tỉnh táo, không sốt, không đau họng, còn ho hung hắng, không có đờm, không đau nhức, ăn uống hoàn toàn bình thường.
Tại huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), một học sinh của nhà trường bị sốt từ ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết). Học sinh này có tham gia bán đồ ăn nhanh, tiếp xúc với nhiều người, trong đó có 3 người Trung Quốc.
Sau nhiều trận mưa lớn, tuyến đường bê tông liên huyện dài 12km với mức đầu tư 80 tỷ đồng đã bị đứt gãy tạo thành nhiều rãnh sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.
Rạng sáng 8/8, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn liên tục khiến nhiều diện tích hoa màu và tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt. Theo ghi nhận của PV, đã có một người tử vong và hàng chục người bị cô lập, phải chờ lực lượng chức năng đến giúp đỡ.
Theo thống kê, đến nay, mưa lớn đã làm ngập nhà của hơn 100 hộ dân ở các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều diện tích lúa, cà phê, dâu tằm; nhiều nơi bị cô lập, giao thông chia cắt.
Lực lượng chức năng đã phát đi cảnh báo tình trạng lũ lụt trên địa bàn tỉnh mức độ 1 và tham gia hỗ trợ, di dời người dân ra khỏi vùng ngập đến nơi an toàn.
Một thi thể nam giới trong tư thế treo cổ được người dân phát hiện tại vườn điều trên địa bàn xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) với nhiều tư trang cá nhân bên cạnh.
Sau một thời gian tạm dừng, nhiều doanh nghiệp lại được tỉnh Lâm Đồng cho phép tiếp tục khai thác cát trên sông Đồng Nai. Gần như ngay lập tức, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn khiến người dân lo lắng, bức xúc.
Lâm Đồng có trên 200 công trình cung cấp nước sạch cho người dân, nhưng số công trình kém hiệu quả và ngưng hoạt động lên đến trên 43%, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân vào mùa khô.