Natalia Galibarenko, Đại sứ của phái đoàn Ukraine tại NATO đang cố gắng làm giảm bớt những kỳ vọng của liên minh về cuộc phản công sắp tới của Ukraine nhằm chống lại lực lượng Nga, theo Newsweek.
The Washington Post trích dẫn các nguồn chính phủ cho biết, Nhà Trắng dự đoán cuộc phản công đã được báo trước từ lâu của quân đội Ukraine sẽ biến thành một "cuộc tàn sát".
Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh Vadym Prystayko đã ca ngợi "món quà lớn hơn Kiev mong đợi" đến từ Anh. Đó là khoản tiền viện trợ kếch xù và số lượng lớn xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất mà Ukraine sẽ nhận được.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết xe tăng Challenger 2 sẽ đến chiến trường Ukraine “vào mùa hè này”. Trong khi đó, thống đốc vùng Zabaikalsky ở miền đông nước Nga đã trao cho các binh sĩ cơ hội kiếm tiền thưởng từ việc bắt giữ hoặc phá hủy những chiếc xe tăng NATO ở Ukraine.
Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo, Washington đã vượt “lằn ranh đỏ” khi viện trợ xe tăng cho Ukraine.
Cựu lãnh đạo NATO James Stavridis tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông tin lực lượng Nga ở Ukraine sẽ bị kiệt quệ vào cuối mùa đông khi cuộc chiến của Điện Kremlin chống lại nước láng giềng vẫn tiếp diễn.
Kiev đã nổi giận với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen vì cuộc điện đàm của quan chức này với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và cho rằng, đây là bằng chứng cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của nước này về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.