đâm chết
-
Sau 3 giờ lẩn trốn, hung thủ dùng dao đâm chết bạn gái tại quán karaoke Hải Quỳnh, ở số 45, đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (gần cơ sở 2 Trường ĐH Hồng Đức) đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quê nhà. Hung thủ được xác định là Nguyễn Hữu Hảo (23 tuổi, trú tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa).
-
Chị Phạm Thị H vào nhà nghỉ T.H cùng với ông Nguyễn Văn Dương. Trong lúc hai người ở trong phòng thì bất ngờ anh Trần Văn Nam (chồng của chị H) xông vào dùng dao đâm chết ông Dương tại chỗ.
-
Bênh bạn nhậu bị đánh vì "nói nhiều, hỗn láo không biết tôn trọng người lớn, kẻ nhỏ trong bàn nhậu", Phạm Hữu Đức (SN 1992) đã cầm dao đâm chết cùng lúc 2 mạng người.
-
Khoảng 15h chiều nay (14.9), tại xã Gào (TP.Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ một thanh niên bị đâm dao tử vong do vết thương thấu tim. Nạn nhân là anh Phạm Minh Hải (25 tuổi, trú tại thôn 4, xã Gào).
-
Tài chủ động đóng cửa phòng trọ nói chuyện và đòi “quan hệ” nhưng chị Hiền không đồng ý dẫn đến cự cãi, xô xát. Trong lúc giằng co, chị Hiền cầm dao dọa đâm Tài, bị Tài giật dao đâm vào người nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.
-
Ngày 4.9, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, đối tượng Nguyễn Minh Khoa (45 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã ra cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người sau 4 ngày lẩn trốn.
-
Cuộc sống của nạn nhân bị đâm chết Trần Minh Phước rất khó khăn. Hàng ngày, Phước đi làm thuê hoặc đi nhặt ve chai, còn vợ cùng con trai ngồi xin tiền người đi đường gần khu vực vòng xoay Phạm Đình Hổ - Lê Quang Sung (quận 6, TP.HCM).
-
Chiều 11.8, người dân thôn Diên Trường, thị trấn Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) phát hiện thi thể 2 trẻ nhỏ nổi lên ở cống nước gần cầu Diên Trường. Nạn nhân được xác định là Lê Văn Phát (6 tuổi) và em gái Phát là Lê Phụng (4 tuổi).
-
Trưa nay (6.8), một vụ xô xát xảy ra trước cổng Thảo cầm viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), khiến một người lái xe ôm tử vong.
-
Bất ngờ ông Mạnh cầm dao đâm từ phía sau lưng bà Cúc khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Đâm xong, ông Mạnh lấy lọ thuốc sâu đã chuẩn bị sẵn uống tự tử.