Đám cưới "gây náo loạn" đường phố Hà Nội thập niên 80 của hai Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú tài sắc

Yến Thanh Thứ năm, ngày 10/10/2024 07:29 AM (GMT+7)
Nghệ sĩ Nhân dân Như Quỳnh và Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân đều có hôn lễ đáng nhớ vào những năm 1980 - khi đất nước đang trong thời kỳ bao cấp.
Bình luận 0

NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Hữu Bảo

NSND Như Quỳnh sinh năm 1955 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha mẹ bà là cặp nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Tiêu Lang và Kim Xuân. Là người phố cổ, ngoài nhan sắc xinh đẹp, Như Quỳnh còn mang cốt cách thanh lịch nền nã.

Đám cưới "gây náo loạn" đường phố Hà Nội thập niên 80 của hai Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú tài sắc - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhân dân Như Quỳnh và chồng trong hôn lễ. (Ảnh: FBNV)

Từng công tác tại đoàn cải lương Chuông Vàng, tuy nhiên khi tới với lĩnh vực điện ảnh, bà mới được công chúng biết tới rộng rãi. Vai diễn cô Nếp trong Đến hẹn lại lên giúp Như Quỳnh giành giải Bông Sen Vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Phim cũng nhận Giải thưởng chính tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary năm 1976. Ngoài ra, NSND Như Quỳnh còn tham gia nhiều bộ phim như: Duyên nợ, Đêm miền yên tĩnh, Số đỏ, Gánh hàng hoa, Bến không chồng, Áo lụa Hà Đông, Lời nguyền huyết ngải...

NSND Như Quỳnh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, con trai út của nhà buôn Tam Kỳ nổi tiếng trên phố Hàng Đào. Năm 1980, cặp đôi kết hôn tại phố cổ, trong một đám cưới được coi là sang trọng trong thời bao cấp.

Chiếc áo dài bà diện trong ngày cưới là nhờ bác ruột ở Pháp gửi về cho tấm vải nhung màu huyết dụ. Hình thức tổ chức đơn giản, chỉ ăn bánh ngọt, uống nước trà và làm một số mâm cỗ để mời họ hàng.

Đám cưới "gây náo loạn" đường phố Hà Nội thập niên 80 của hai Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú tài sắc - Ảnh 2.

NSND Như Quỳnh và chồng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nhau. (Ảnh: FBNV)

Chiếc ô tô Hải Âu được dùng để đón dâu và chở họ hàng hai bên. Khi bà xuống xe, rất nhiều người dân bên đường đứng xem, vừa chiêm ngưỡng nhan sắc diễn viên nổi tiếng, vừa dành sự tò mò về hôn lễ của hai gia đình danh giá. Theo lời kể của NSND Như Quỳnh, đám cưới không bật nhạc ầm ĩ mà du dương tiếng dương cầm. 

Nhờ một người bạn của chú rể Hữu Bảo tìm được cuộn phim màu, hôn lễ của NSND Như Quỳnh cũng được coi là đám cưới đầu tiên có ảnh màu tại Hà Nội thời đó.

Cuộc hôn nhân của NSND Như Quỳnh hạnh phúc, viên mãn sau hơn 40 năm bên nhau. Cặp đôi có hai người con gái tài sắc, hiện tận hưởng cuộc sống bình yên tại phố cổ Hà Nội.

Đám cưới của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

NSƯT Chiều Xuân là diễn viên kỳ cựu ở khu vực phía Bắc với nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim Hà Nội 12 ngày đêm, Tình biển, Hàng xóm… Ngoài khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Đỗ Hồng Quân và hai cô con gái Hồng Mi và Hồng Khanh. 

Đám cưới "gây náo loạn" đường phố Hà Nội thập niên 80 của hai Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú tài sắc - Ảnh 3.

NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trong hôn lễ. (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân kết hôn năm 1987. Khi đó, Chiều Xuân mới 20 tuổi và đang là sinh viên khoa diễn viên của Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Đám cưới "gây náo loạn" đường phố Hà Nội thập niên 80 của hai Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú tài sắc - Ảnh 4.

Trong lễ cưới, NSƯT Chiều Xuân mặc váy trắng, xinh đẹp và rạng rỡ. (Ảnh: FBNV)

NSƯT Chiều Xuân kể lại, váy cưới của bà thuê từ cửa hiệu của nhà diễn viên Mai Châu - cửa hiệu váy cưới nổi tiếng nhất Hà Nội ngày ấy. Hoa cưới được đặt từ một tiệm hoa lâu đời ở phố Cửa Nam. Chiếc gương nữ nghệ sĩ soi là món quà cha mua từ miền Nam vào năm 1976. Mốt thời đó của các cô dâu là phải có tấm hình đang soi gương. "Ở thập niên 1980, ảnh màu rất đắt nên ảnh cưới đa phần là in đen trắng, chỉ có một số tấm đặc biệt mới được in màu", nữ diễn viên kể lại.

Đám cưới "gây náo loạn" đường phố Hà Nội thập niên 80 của hai Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú tài sắc - Ảnh 5.

Cặp đôi gắn bó viên mãn sau hàng chục năm bên nhau. (Ảnh: FBNV)

Sau hơn 30 năm kết hôn, NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vẫn luôn gắn bó, luôn xuất hiện bên nhau trong các sự kiện. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ từng gửi lời yêu thương tới người bạn đời: "Em cảm ơn anh, người chồng yêu thương của em, luôn bên em trong những lúc vui vẻ hạnh phúc, những lúc gian nan vất vả và những lúc khó khăn nhất".




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem