Dân Bắc Ninh đắp đê 2 ngày 3 đêm, ai cũng mệt, lên mạng kêu gọi, ngàn người ào đến xắn tay

Khương Lực Thứ bảy, ngày 14/09/2024 05:46 AM (GMT+7)
Thông tin nước lũ tràn qua đê bối ở khu Đẩu Hàn, phường Hoà Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh được chia sẻ trên mạng xã hội và mong có sự hỗ trợ gấp trong tối 12/9 đã nhận được kết quả bất ngờ khi có hàng nghìn người "đông như trẩy hội" để hỗ trợ dân làng xúc cát vào bao, gia cố đê bối an toàn.
Bình luận 0

Trong tình huống gấp gáp khi nước lũ trên sông Cầu, đoạn chảy qua khu Đẩu Hàn, phường Hoà Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh dâng cao, có biểu hiện tràn qua con trạch được gia cố bằng bao tải đựng cát và bạt cao gần 1m, một số người dân đã chia sẻ lên mạng xã hội nhờ sự hỗ trợ gấp.

"Mỗi người chỉ cần hỗ trợ chúng tôi 2 tiếng xúc cát đắp đê là đủ" - người dân ở khu Đẩu Hàn mong muốn và cho biết trong suốt 2 ngày 3 đêm quân và dân đã không ngủ để dốc sức gia cố tuyến đê dài khoảng 3km.

CLIP: Bà Nguyễn Thị Ngát ở xóm 3 khu Đẩu Hàn, xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nói về sự quyết tâm, đồng lòng chống tràn đê bối đến phút cuối cùng. K. Lực

Thật bất ngờ, hàng nghìn người từ các nơi đã kéo đến "đông như trẩy hội", đứng kín cả tuyến đê dài. Ai nấy đều muốn góp một phần sức lực để ngăn dòng nước lũ chảy qua đê bối vào làng, ảnh hưởng đến hoa màu, nhà cửa của người dân.

Dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Ngát ở xóm 3 khu Đẩu Hàn vẫn cùng với quân, dân trong làng dốc sức dồn cát vào bao tải, gia cố con trạch trên mặt đê bối vững chắc để chặn dòng nước lũ dâng cao, giữ an toàn cho xóm làng.

"Nước lũ mà ập vào khu dân cư thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn dân, gây ra nhiều bệnh tật, ốm đau cho nên người dân ngày đêm không ngủ dốc sức gia cố đê bối" - bà Ngát nói và bảy tỏ lời cảm ơn tới các mạnh thường quân đã hỗ trợ thức ăn, nước uống trong 2 ngày 3 đêm quân, dân chống chọi với dòng nước lũ dâng cao trên sông Cầu.

Khu phố Đẩu Hàn có 350 hộ với 1600 nhân khẩu nằm ở ngoài đê sông Cầu. Khu phố được bảo vệ bởi tuyến đê bối có chiều dài gần 3km đã được đổ bê tông và kè vững chắc phía ngoài sông vào năm 2010. Cao trình tại điểm thấp nhất đạt 7,1m (cao hơn mức báo động số 3 là 80cm), điểm cao nhất đạt cao trình 8m, (cao hơn mức báo động số 3 là 1,7m).

Dân làng ở Bắc Ninh gồng mình đắp đê 2 ngày 3 đêm, ai cũng thấm mệt thì có ngàn người đến trợ giúp  - Ảnh 1.

Khi có thông tin cần người hỗ xúc cát vào bao để gia cố đê bối, hàng nghìn người "đông như trẩy hội" đã đổ về tuyến đê bối khu Đẩu Hàn tích cực hỗ trợ dân làng ngăn chặn dòng nước lũ trên sông Cầu. 

Ảnh: NDCC

CLIP: Hàng nghìn người gồng sức ngày đêm gia cố con trạch bằng bao tải đựng cát và bạt để ngăn nước lũ tràn vào khu Đẩu Hàn. K. Lực

Vào hồi 18h ngày 10/9 mực nước sông Cầu tại đây vượt báo động số 3, có nguy cơ tràn đê bối. Để ứng phó, tỉnh Bắc Ninh đã huy động Ban CHQS thành phố Bắc Ninh, Lữ đoàn 164 (Quân đoàn 12) và 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) cùng gần 1.000 người dân địa phương để gia cố đê bối Đẩu Hàn; tiến hành tuyên truyền, vận động người dân di chuyển, bảo vệ tính mạng, tài sản.

Theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Hạt Quản lý đê điều thành phố Bắc Ninh, địa phương tập trung huy động các lực lượng dùng bao tải cát đắp gia cố trên mặt tạo thành con trạch dọc theo mép đê, nâng cao khả năng chống lũ tràn về. Đến gần 2 giờ sáng 11/9, hệ thống đê bối khu phố Đẩu Hàn được gia cố cao trung bình 60cm, đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ của cơ quan chuyên môn đặt ra.

Trong ngày 12/9, người dân khu Đẩu Hàn tiếp tục gồng mình gia cố đê bối để ngăn dòng nước lũ ngày càng dân cao trên sông Cầu. Đỉnh điểm vào tối ngày 12/9, nước lũ trên sông Cầu đã tràn qua tuyến đê dù đã được bà con gia cô, tôn cao, có chỗ cao hơn 1m. 

Trong tình huống "nghìn cân treo sợi tóc", qua sự chia sẻ của người dân trên mạng xã hội, bất ngờ có hàng nghìn người từ các nơi đổ về "đông như trẩy hội", hỗ trợ người dân khu Đẩu Hàn xúc cát vào bao tải để ngăn nước tràn qua đê bối.

"Hàng nghìn người đến trợ giúp, họ bảo người dân khu Đẩu Hàn tạm nghỉ giải lao vì đã gồng mình gia cố đê bối mấy ngày đêm vất vả rồi, nhưng chúng tôi vẫn không bao giờ ngừng" - bà Ngát chia sẻ và cho biết đồng ruộng lúa ngập hết thì có thể khôi phục nhanh, nhưng mà lũ tràn vào khu dân cư thì thiệt hại rất nặng nề. Vì thế, toàn dân đồng lòng quyết tâm chống tràn đến phút cuối cùng.

Những nỗ lực, cố gắng của quân và dân đã chặn đứng dòng nước lũ lập đỉnh 7,79m, chỉ dưới đỉnh lũ lịch sử năm 1971 có 0,05cm (7,84m), là năm xảy ra thảm họa vỡ đê ở miền Bắc. Trong ngày 13/9, người dân khu Đẩu Hàn đã tạm yên tâm, có giấc ngủ ngon sau những ngày đêm gồng mình gia cố đê bối giữ an toàn cho khu dân cư.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem