Đang đi xe mười mươi của mình, tự dưng bị cảnh sát bắt vì... ăn trộm xe

Nguyễn Ngọc - Theo BBC Thứ hai, ngày 28/01/2019 10:25 AM (GMT+7)
Thậm chí, khi đã được xác định là chủ sở hữu của chiếc xe, anh chàng "số đen" vẫn bị cảnh sát giam giữ.
Bình luận 0

img

Lawrence Crosby bị nhầm thành kẻ trộm khi đang sửa xe

Người đàn ông bị bắt có tên Lawrence Crosby, một nghiên cứu sinh người Mỹ gốc Phi của Đại học Tây Bắc, và khi xảy vụ việc xảy ra vào năm 2017, anh ta 25 tuổi.

Một người phụ nữ nghĩ rằng Crosby đang định ăn trộm ô tô khi thấy anh này loay hoay trên xe.

Người phụ nữ đã đi theo Crosby khi anh lái xe từ nhà đến trường đại học sau đó gọi cảnh sát.

Khi được cảnh sát yêu cầu, Crosby đã bước ra khỏi xe và đã bị còng tay ngay lập tức. Cảnh sát địa phương cho biết người đàn ông chỉ chịu nằm xuống sau khi cảnh sát yêu cầu ít nhất 10 lần và cảnh bắt giữ này đã được một máy quay phim ghi lại.

Mặc dù sau đó được xác định là chủ sở hữu của chiếc xe tại hiện trường, Crosby vẫn bị giam giữ vì bị cáo buộc chống lại người thi hành công vụ.

“Việc sử dụng vũ lực của cảnh sát trong trường hợp này là hợp lý vì họ nghĩ răng đây là một vụ trộm xe”, một phát ngôn viên của Cảnh sát Evanston nói.

Crosby sau đó đã được thả tự do nhưng người đàn ông này khởi kiện chính quyền thành phố Evanston cùng 4 cảnh sát liên quan đến vụ bắt giữ đồng thời đòi bồi thường 1,25 triệu USD (khoảng 27 tỷ đồng).

Crosby cho biết cuộc bắt giữ đã khiến anh ta bị stress và bị ám ảnh về cảnh sát, đồng thời cho rằng đã bị bắt chỉ vì là người da màu. Do đó, Crosby khởi kiện lực lượng chức năng với hi vọng có thể khiến xã hội thay đổi tư tưởng phân biệt chủng tộc này.

Hội đồng thành phố Evanston sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng của vụ án vào tuần tới.

Đột nhập qua cửa sổ, tên trộm ê chề khi nhìn thấy điều này

Tên trộm đã tự làm khó mình khi cố công phá cửa sổ để đột nhập vào gara.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem