Đằng sau trận thua sốc của Brazil

Phạm Xuân Nguyên Thứ năm, ngày 10/07/2014 14:35 PM (GMT+7)
Bình luận 0

Brazil không những thua, mà còn thua tan tác, sụp đổ. Đội tuyển bóng đá áo vàng xanh đã 5 lần vô địch thế giới, lần này tràn đầy hy vọng vô địch lần thứ 6 trong giải đấu trên sân nhà, vậy mà đã thảm bại tệ hại trong trận bán kết trước đội tuyển Đức với tỷ số kinh hoàng 1-7. Một sự thua làm bàng hoàng tất cả giới làm bóng đá và người hâm mộ trái bóng tròn trên khắp cả thế giới chứ không riêng gì ở Brazil.

Vũ điệu samba đã bị cỗ xe tăng nghiền nát! Không, ví von vậy không đúng với những gì diễn ra trong trận bán kết vì Brazil đá quá bạc nhược, quá vô hồn, quá chệch choạc, không còn chút gì là vũ điệu samba trong chân các cầu thủ với trái bóng, cho nên đội Đức thắng một cách quá dễ dàng, nhanh chóng, cứ như họ đang chơi trong một trận đá tập với một đội nghiệp dư nào đó.

Trận thua này không chỉ là một trận thua bóng đá. Cùng với nó Brazil sẽ còn phải hứng chịu nhiều hậu quả về chính trị, văn hóa, xã hội. Huấn luyện viên trưởng đã nhận hết trách nhiệm về mình trong thảm bại của đội tuyển quốc gia. Tổng thống đã xin lỗi nhân dân về thất bại bóng đá này. Nhưng sẽ còn lâu lắm người dân Brazil mới có thể nguôi ngoai cú đau sốc bóng đá thua trận với tỷ số hơn một trận tennis giáng xuống đội nhà. Cũng có thể là họ không bao giờ quên được. Họ có thể bực tức và nổi giận.

Thắng thua trong thi đấu thể thao, mà nói chung trong mọi cuộc thi, là chuyện thường. Có những cái thua trong thế ngẩng cao đầu rời cuộc chơi vì đã nỗ lực hết mình, đã dâng hiến tận cùng mọi khả năng cao nhất trong mình. Có những cái thua rất đau đớn, nặng nề nhưng lại thành động lực giúp ta đứng lên, trưởng thành. Còn như trận thua bán kết này của Brazil là tự thua do thiếu hụt những vị trí chủ chốt mà không kịp thời tìm phương án hữu hiệu thay thế, chống chọi, do tâm lý chủ quan, xem thường đối thủ, do quá dựa vào truyền thống danh tiếng quá khứ, tóm lại là do đánh mất mình.

Brazil đã thua, dừng bước cuộc chơi thế giới trên sân nhà. Nhưng sự thua này của họ rất có ích cho chính họ và cả những người khác. “Thất bại là mẹ thành công”, từ bây giờ bóng đá Brazil đã phải nghĩ đến cách tìm lại mình để trả lại cho tên gọi Brazil vẻ đẹp và niềm tự hào cùng trái bóng tròn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem